Được gặp lại Tùng Lâm sau 4 năm tại Berlin. Bạn đến giúp cho triển lãm của mẹ mình, giúp phiên dịch, bán tranh và nhất là động viên mình và bà.
Triển lãm đã thành công là nhờ có sự giúp sức của các bạn. Cám ơn Tùng Lâm nhiều nhé!
Post tạm 3 cái ảnh này, còn nhiều ảnh nữa, sẽ post thêm nhé!
Bạch Hoa
Lâm vẫn rất trẻ, và chê mình 'già nhanh'. huhu
Trả lờiXóaGhen tỵ quá cơ, ló đẻ vào giờ nào mờ số toàn xuất ngoại thế nhỉ, mình chỉ muốn sang Campuchia mà cũng chả xong.
Trả lờiXóaSố phải đi là...số khổ Hà Béo nhé, cứ được ở nhà đếm tiền như Hà là nhất quả đất đấy!
Trả lờiXóa