Pages

8 tháng 5, 2015

MUỘN

Với anh và em đều quá muộn
Mây bay đi chẳng còn đọng dư âm
Sao cuối trời cũng le lói âm thầm
Không thể nào sưởi ấm lòng băng giá
Anh và em vẫn mãi người xa lạ
Chưa trao nhau, tình đã bạc như vôi
Con thuyền nào không bến vẫn còn trôi
Đôi bờ nào không có cầu để nối
Con sáo sậu mỏi cánh bay chấp chới
Bóng cây nào để sáo đậu bình yên
Giọt nắng nào qua dậu len bên thềm
Có hình ai cũng vương vào trong nắng.
Khúc sông nào vẫn còn hoang vắng
Mà đò đầy, đò vẫn cứ sang sông
Con sáo kia cũng đã vội sổ lồng
Em theo chồng âu cũng là số phận
Tình yêu nào đã không trao không nhận
Ân hận chi để buộc anh lãng du
Bao nhiêu năm vẫn khuất lớp sương mù
Nhớ về nhau vẫn chỉ là mộng ảo.

Hoa Cỏ May 8/5/2015

6 nhận xét:

  1. Con thuyền nào không bến vẫn còn trôi
    Đôi bờ nào không có cầu để nối

    Trả lờiXóa
  2. Chả có gì quá muộn ở trên đời
    Mỗi số phận đều có quyền hy vọng

    Trả lờiXóa
  3. Thơ đẹp mà buồn quá Hoa Cỏ May ạ! Tx bạn

    Trả lờiXóa
  4. buồn nhưng hay Hoa Cỏ may ơi , cám ơn bạn

    Trả lờiXóa
  5. Từ giờ thì Hoa Cỏ May chịu khó post bài hộ tớ nhé.
    Tx bạn.

    Trả lờiXóa