Pv : Chào anh , chúc mừng đoàn các anh đã có một chuyến đi tham quan , học hỏi ,tốt đẹp , thành công
Con bò : Tot đẹp đếch gì ! Chạy vỡ cả mật , động đất to to là
PV : ơ hay , thì tôi tưởng các anh đi tham quan , học hỏi . Chẳng may gặp như vậy càng có nhiều kinh nghiệm chứ
Con bò : Tôi nói cậu biết nhé , đoàn này là đoàn cán bộ cấp cao cậu hiểu chưa . Chỉ đạo tầm vĩ mô , tiếng ko biết , đường sá ko hay , giúp cái gì
PV : Thì thôi các anh xúm bê tí gạch , hay ko hiến tí máu cứu người . Học chút kinh nghiệm , sao lại chuồn nhanh vậy ?
Con bò : Đã bảo là đoàn cấp cao , nếu chỉ đạo thì được , bê gạch thế đếch nào . Cũng định góp mấy ý kiến chỉ đạo , nhưng bất đồng ngôn ngữ . Còn hiến máu à , cũng thử rồi . Ăn nhậu nhiều , máu toàn nhiễm mỡ . Chả ăn thua!
Pv : Ừ cũng khó nhỉ ! Nhưng thôi ko giúp được bạn , thì còn một số đồng bào ta sang bên đó du lịch , kẹt lại . Sao các anh ko tổ chức , nghe ngóng tình hình xem giúp được gì ko , dù sao các anh cũng là tổ chức chuyên môn cứu người , có kinh nghiệm . Sư quán ta bên Ấn độ còn nhào sang mà. các anh lại về ...
Con bò : Khổ lắm , đã bảo đoàn lãnh đạo , tầm vĩ mô , chỉ đạo . Các anh tính , nếu chúng tôi ko rút nhanh , gặp bất trắc gì , đất nước thiệt thòi bao nhiêu ?? Toàn tài sản quốc gia cả đấy , đừng có đùa . Mà nói cho vuông nhé , đất nước mình cũng núi non trùng điệp , thiếu gì chỗ leo .Mò sang tít đó , vừa tốn tiền , lại làm khổ người khác , cho thế một lần cho chừa . Như bọn tôi đây này , lũ Tây mời từ A đến Z đi còn ngại là , nhiệm vụ thôi.
PV : Ừ thôi ! Các anh tầm tài sản quốc gia , rút về bên này chỉ đạo có lẽ tốt hơn . Nhưng nghe đâu có chị Bò cái lại chụp ảnh gì đó bên mấy căn nhà đổ , nhăn răng ra cười..
Con Bò : Đấy ! Chúng tôi bị oan lắm đấy , mọi người ko hiểu , cứ gạch đá ném ầm ầm , ko thèm chấp . Anh tính , giữa cảnh tan hoang đổ nát , toàn người khóc lóc lo âu , mình ko giúp được gì , thì cười giúp cho bạn thêm tinh thần lạc quan , vượt qua khó khăn . Ngày xưa đánh nhau như vậy còn " tiếng hát át tiếng bom , đường ra trận mùa nay đẹp lắm.. ". Bọn tôi cười là muốn truyền tinh thần lạc quan đến cho mọi người , các anh hiểu chưa , chứ ai tự sướng cái gì . Chả ai hiểu còn thối mồm!
PV : Oài ! Bây giờ tôi mới hiểu . Thôi làm phiền các anh thế đủ rồi , chúc đoàn con Bò các anh rút lui an toàn , tuyệt đối!
Con Bò : Chào anh , chúng tôi cũng bận lắm . Đang lên kế hoạch đi học hỏi tiếp , học cả đời mà , chả bao giờ thừa . Đéo mẹ ! Lân này có kinh nghiệm rồi , đi mấy nước gần thôi , có gì rút về cũng dễ!!!!
(lungbotay.com)
(lungbotay.com)
Bài này thâm thuý quá. Lửng gửi báo nào chưa, lấy được tiền nhuận bút cao đấy!
Trả lờiXóaÔi giời .... Cứ đi sang nước ngoài mà không biết tiếng thì khác gì bò .... Chê ai
Trả lờiXóaVăng tí bậy , chả đăng được , đăng blocg cho vui thoai . He he ! Nhẽ tao cũng là Bò , nhưng là những con bò hạnh phúc nhé
Trả lờiXóa