Pages

3 tháng 5, 2015

THẮNG CỐ




Ai về Tây Bắc nhớ ai ơi
Thắng Cố món ăn thật lạ đời
Tim cật gan lòng thịt xắt nhỏ
Gừng hồi thảo quả quế chi mời

Mắm trong ngậy béo mùi gây lạ
Ngon ngọt đê mê tỏa khắp nơi
Ngồng cải chảo mèo đầy thịt ngựa
Món ngon rừng núi mời anh xơi.

3 nhận xét:

  1. Nói chung các bài thơ của Sơn về món ăn đều hay, tớ luôn bỏ phiếu cho cậu in 1 tập đấy!

    Trả lờiXóa
  2. Tớ cũng bỏ phiếu với điều kiện cho bọn tớ nếm tất cả các món Sơn làm thơ.

    Trả lờiXóa
  3. Hơ , món này các bạn nữ ko ăn dc vì nước chấm của nó pha với dịch vị trong ruột của con ngựa , nó có mùi thum thủm nên chỉ cánh đàn ông ăn và uống rượu thui .

    Trả lờiXóa