Em đang tập bình yên ngày không anh,
Tự ru lòng rằng anh đang rất bận.
Đã bên nhau gừng cay muối mặn,
Có lẽ nào, giờ mình phải lãng quên?
Em cũng không biết, em còn có thể bình yên?
Khi ngày ấy, anh bước vào tim em và ở lại
Quá nửa đời, sao em vẫn khờ dại
Biến rung động ngày xưa thành yêu dấu ngày nay.
Chỉ một lần được chìm trong vòng tay
Mà em ôm mộng bên anh ngọt ngào say đắm
Có biết đâu, hiện thực đầy chát đắng
Không bao giờ,
Mãi mãi không thể được bên nhau.
Cuộc đời này, mình đã lỗi nhịp trầu cau.
Chắc vì mình chỉ có duyên mà không có phận
Đến bây giờ em đành chấp nhận
Ông Tơ buồn nên quên chắp mối lương duyên.
Thì thôi anh, mình học chữ lãng quên
Như chưa từng có nhau trong vòng tay yêu dấu.
Như chưa từng có những ngày nhớ nhau đau đáu
Mình quay về với chữ bạn, được không anh?
Nhưng làm sao?
Để em có thể quên?
Để không nhớ
Để anh trôi vào dĩ vãng
Để chúng mình mãi mãi chỉ là bạn
Như ngày xưa…..
26/6/2015
Tự ru lòng rằng anh đang rất bận.
Đã bên nhau gừng cay muối mặn,
Có lẽ nào, giờ mình phải lãng quên?
Em cũng không biết, em còn có thể bình yên?
Khi ngày ấy, anh bước vào tim em và ở lại
Quá nửa đời, sao em vẫn khờ dại
Biến rung động ngày xưa thành yêu dấu ngày nay.
Chỉ một lần được chìm trong vòng tay
Mà em ôm mộng bên anh ngọt ngào say đắm
Có biết đâu, hiện thực đầy chát đắng
Không bao giờ,
Mãi mãi không thể được bên nhau.
Cuộc đời này, mình đã lỗi nhịp trầu cau.
Chắc vì mình chỉ có duyên mà không có phận
Đến bây giờ em đành chấp nhận
Ông Tơ buồn nên quên chắp mối lương duyên.
Thì thôi anh, mình học chữ lãng quên
Như chưa từng có nhau trong vòng tay yêu dấu.
Như chưa từng có những ngày nhớ nhau đau đáu
Mình quay về với chữ bạn, được không anh?
Nhưng làm sao?
Để em có thể quên?
Để không nhớ
Để anh trôi vào dĩ vãng
Để chúng mình mãi mãi chỉ là bạn
Như ngày xưa…..
26/6/2015
Bài họa của anh Bùi Diệp:
Trả lờiXóaCHẲNG THỂ NÀO
( Với Hoa Cỏ May )
Chẳng thể nào lãng quên được đâu em
Bởi nỗi nhớ thương đã trở thành máu thịt
Những nụ hôn nồng nàn tưởng không bao giờ dứt
Những vòng ôm nghẹt thở chẳng thể dừng
Cố lãng quên để tìm sự bình yên
Tưởng giản đơn nhưng chỉ là huyễn hoặc
Là tự dối lòng, là nỗi đau chôn chặt
Là che mắt thế gian để khuất lấp tình hờ
Lãng quên để bình yên chỉ đến với những kẻ dại khờ
Với những kẻ chưa chạm được vào tình yêu đích thực
Sự giằng xé tâm can là nỗi đau rất thật
Sống để dạ chết mang theo ta đã thề nguyền
Trách ông trời sao tàn nhẫn đảo điên
Cho gặp gỡ , cho yêu rồi bắt chia lìa đau xót
Bài học lãng quên suốt đời không thể học
Chẳng thể nào nhắm mắt bước qua nhau
Chẳng thể nào coi như chưa gặp được đâu
Làm lại từ đầu ? Tất cả là quá muộn
Em hãy giấu kỹ trong lòng những điều ngọt ngào thầm kín
Và dành trọn tình yêu nồng nàn cho kẻ tới sau anh.
Hay quá. Cả 2 bài đều rất hay HCM ạ. Tx bạn
Trả lờiXóa“Em hãy dành trọn tình yêu nồng nàn cho kẻ tới sau anh..”
Trả lờiXóaLời nói phũ phàng quá
Anh vẫn biết khi yêu người con gái sẽ quên hết tất cả
Hy sinh cả bản thân mình
Nồng nàn này sao có thể sẻ chia, hỡi anh
Khi đã vắt kiệt mình để yêu anh bỏng cháy
Sao anh có thể nói ra những lời như vậy?
Vì anh hết yêu em, hay anh muốn em hết yêu anh?