Biển buồn lắm, chiều nay biển không anh
Em lang thang dạo bước bờ cát trắng
Biển giấu gì dưới mặt nước phẳng lặng
Sóng dỗi hờn, mặc bờ cát bơ vơ
Em lang thang dạo bước bờ cát trắng
Biển giấu gì dưới mặt nước phẳng lặng
Sóng dỗi hờn, mặc bờ cát bơ vơ
Hàng phi lao cũng xơ xác thờ ơ
Gió không về để hát lời tình tự
Lá thôi reo, cúi mình ủ rũ
Bàn chân buồn giẫm xào xạc lá rơi
Gió không về để hát lời tình tự
Lá thôi reo, cúi mình ủ rũ
Bàn chân buồn giẫm xào xạc lá rơi
Em buông mình vào làn nước chơi vơi
Chợt nghe trên môi vị chát mặn
Phải nước biển không, hay nước mắt?
Sao anh không ở đây bên em?
Chợt nghe trên môi vị chát mặn
Phải nước biển không, hay nước mắt?
Sao anh không ở đây bên em?
Chiều cứ buông chầm chậm thật êm
Bơ vơ quá, không có anh bên cạnh
Tay tự nắm tay mình giá lạnh,
Biển có vắng người đâu,
Sao em vẫn cô đơn?
Bơ vơ quá, không có anh bên cạnh
Tay tự nắm tay mình giá lạnh,
Biển có vắng người đâu,
Sao em vẫn cô đơn?
15/7/2015
Xin đi khẽ biển đêm đang thức
Trả lờiXóaChắc giận em nên sóng trắng bờ
Em rón rén như hồi mới biết
Trải bờ ghi vội mấy câu thơ
Biển không nói biển nhường em nói
Uỷ thác câu trong sóng vỗ bờ
Biển ốm đấy biển cần có bạn
Thầm thì cho biển vợi cô đơn
Biển chưa ngủ biển đêm nay thức
Lắng sâu hải đảo tít chân trời
Về biển em quên mình đã lớn
Gọi trùng dương mãi tiếng anh ơi .
Các bạn làm thơ hay quá! nhất là câu
Trả lờiXóa'Tay tự nắm tay mình giá lạnh'...