GIÓ - MÂY
Một ngày ngọn gió heo may
Bay đi xa khuất, để mây ngỡ ngàng
Một ngày gió trốn về ngàn
Còn mây ở lại, hoang tàn bơ vơ
Lòng buồn, mây hoá thành mưa
Thẫn thờ, ngơ ngác, gió chưa quay về.
Từng sợi mưa giăng lê thê
Như dòng nước mắt tràn trề nhớ thương
Gió ơi, nếu còn vấn vương
Quay về níu lấy yêu thương một ngày
Gió ơi, hãy quay về đây
Nhẹ lau nước mắt cho mây tan buồn
Cho ngừng những giọt mưa tuôn
Về đi, cho được chung đường Gió –Mây.
30/6/2015
Thể theo yêu cầu của Bạch Hoa nhé, tớ đăng nhiều cũng thấy xấu hổ.
Trả lờiXóaCám ơn HCM, bài này hay lắm bạn à!
Trả lờiXóa