Trộn vào một ít nỗi
nhớ nhung
Một ít nước mắt với
chờ mong
Một ít thẫn thờ,
một ít dỗi
Một ít bâng
khuâng, ít lạnh lùng.
Thêm vào một số lần
day dứt
Một ít tủi hờn và
trách móc
Kha khá ghen
tuông và nóng giận
Nhưng rất chân
thành với yêu thương!
Ta trộn cho đều,
thêm và bớt:
Bớt chút buồn đi,
thêm chút vui
Gia giảm thời
gian và cường độ
Món ăn Tình Yêu.. chỉ thế thôi!
Món ăn Tình Yêu.. chỉ thế thôi!
BH. 2015
Bắt chước Sơn làm thơ cho món ăn đây.
Trả lờiXóaHi hi ... Món này ngon nhứt !
Trả lờiXóaMón này dễ thương quá.
Trả lờiXóaSơn ơi cố lên, blog có 3 nhà thơ nữ mà chỉ có mình cậu chống chọi..... hi hi
Trả lờiXóa