Pages

8 tháng 7, 2015

MƯA ĐÊM



Mưa đêm mưa mãi lòng nặng trĩu
Ánh đèn le lói níu kéo ai
Cuộc tình đau xót bi ai
Đếm từng giọt một, nhớ hoài ngày xưa

Nắm tay nhau bóng dừa xanh mát
Gió cũng về dào dạt chúc vui
Nụ cười tỏa nắng em tôi
Câu thề hạnh phúc suốt đời bên nhau

Thế mà nay đã sầu ly biệt
Mưa ơi mưa có biết tôi buồn
Sao mà chỉ thấy lệ tuôn
Đã thành hai ngả nhưng luôn nhớ thầm

2 nhận xét:

  1. Thơ của Sơn vẫn buồn, nhưng bớt hơn trước thì phải. Hic. Dạo này lại ít 'khao' các bạn món ngon rồi hả Ngon Món?

    Trả lờiXóa
  2. Hì hì ... Đãi các bạn món canh cải cá rô đồng nha .

    Trả lờiXóa