Pages

8 tháng 7, 2015

Ước gì...



Ước gì thành nhánh cỏ
Mọc trên lối anh đi
Mỗi bước chân nhè nhẹ
Cỏ níu bước ai về

Ước gì thành nụ hoa
Nở một lần thơm ngát
Hương dù không bay xa
Toả bên anh ngào ngạt

Ước gì thành làn gió
Trong ngày hạ chói chang
Quạt cho anh thật mát
Thay tay em dịu dàng

Ước gì thành chú chim
Bay trên anh ríu rít
Hót bài ca không tên
Khiến ngày không mỏi mệt

Ước gì thành nắng sớm
Vương áo anh mỗi ngày
Theo người đi khắp chốn
Bên người mọi phút giây

Vài lời ước nho nhỏ
Bên hiên nhà ban trưa
Ước gì anh nghe được
Lời thầm thì ước mơ...

BH. 2015


2 nhận xét:

  1. Hơ , tớ tưởng ko cần phải ước , ho nhẹ là đến ngay chớ ... Hì hì ...

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là thơ của Hoa. Rất dịu dàng, nhẹ nhàng và mong manh. Tớ thích lắm bạn ạ.

    Trả lờiXóa