Pages

30 tháng 9, 2015

Tâm Sự Thứ Bảy (95): Cứu hay không cứu người?



Mình đọc trên báo có rất nhiều trường hợp như: Để cứu được 2 em đang bị dòng nước cuốn trôi, em A đã nhảy xuống cứu bạn. Kết quả là sau khi cứu xong 2 em thì A đã bị đuối nước và đã chết sau đó. Rồi, một người đã cứu 1 người trên đường bị tai nạn giao thông, anh ta đã sốc bệnh nhân lên mang đi cấp cứu và làm gãy xương sống khiến cho người bệnh bị liệt suốt đời. Rồi nữa, bác sĩ trực cấp cứu ra tay cứu bệnh nhân vừa bị tai nạn được người nhà đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi, người nhà bệnh nhân bức xúc xông vào đánh bác sĩ và kết quả là bác sĩ trực bị trấn thương sọ não.... Và còn rất nhiều những tin tương tự đầy dẫy trên mặt báo ở Việt Nam mỗi ngày.

Vậy, ta nên cứu hay không cứu người? Nếu nên cứu thì cứu ra sao cho đúng cách đây hả bạn? Nếu không, thì chuyện gì xảy ra?

Trước khi trả lời câu hỏi này, mình kể thêm hai câu chuyện nhỏ nữa nhé.

Chủ nhật vừa rồi đến trung tâm Thiền mình được nghe câu chuyện của 1 người bạn kể lại, rằng có một em gái đã định tự tử hôm đó. Nhưng buổi sáng đến thiền lần cuối em gái đó nhận được 1 lời chúc phúc (là 1 tấm thiệp nhỏ tương tự như hình ảnh). Chỉ một câu nói trong tấm thiệp thôi mà đã giữ em ấy không tự vẫn nữa.

Một bạn gái khác trong nhóm yenlang.net (sau này mới tâm sự với mình rằng) ngày hôm đầu khi gặp nhóm mình, bạn ấy cũng đã rất chán đời, đau khổ vì có..5 đứa con mà chồng có bồ có thêm.. 2 đứa con nữa. Bạn ấy cũng muốn tự vẫn cho xong. Thế nhưng khi nói chuyện với tụi mình, được nghe về những hoàn cảnh khác trong nhóm bạn hiểu được quy luật nhân quả, vô thường, nên sau đó đã chấp nhận thực tại và vui vẻ sống.

Thường chúng ta cứ nghĩ khi cứu một ai đó trong hoạn nạn, chết đến gang tấc mới gọi là ‘cứu’. Còn trong cuộc sống, nhiều khi chỉ một câu nói, một lời nhắn, một câu chuyện tưởng bâng quơ cũng có thể cứu cả một đời người. 

Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp ‘thấy vậy mà không phải vậy’. Ta cứ tưởng ta làm việc tốt, giúp người, vậy mà kết quả lại ngược lại, bạn có thấy vậy không?

Trong nhà Phật có câu chuyện thế này: “Sư Phụ và chú tiểu cùng ở trên chánh điện. Có một nhà giầu vào lễ Phật. Nhà giầu làm lễ xong lui ra thì làm rơi ví tiền. Khi đó có một người nghèo bước vào nhặt được túi tiền liền về nhà ngay. Sau đó có một chàng trai vào lễ Phật. Đúng lúc người nhà giầu trở lại tìm ví, thấy chàng trai liền túm lại và đòi tiền. Hai bên xô xát, một bên một mực khẳng định  bên kia lấy tiền một bên không chịu nhận, không bên nào chịu dừng. Chú tiểu thấy vậy liền lên tiếng. Kêt quả là người giàu đi tìm nhà nghèo để đòi tiền, còn a thanh niên kịp lên tàu ra khơi.”

Chú Tiểu đã làm một việc tốt phải không? Đúng quá, vì đã nói rõ ngọn ngành giải oan cho anh thanh niên và giúp nhà giàu tìm lại tiền. Thế nhưng, chú tiểu bị Sư Phụ cho 1 bạt tai đau điếng. Tại sao? Sư phụ của chú nói:“ Con có biết nếu để yên thì số tiền kia cứu được một gia đình 4 miệng ăn đang vào chỗ chết đói ngày hôm đó không? và người thanh niên vì cãi nhau sẽ bị muộn chuyến tàu ra khơi, sẽ tránh được tai nạn không? Giờ thì bão đã đến và con tàu đang chìm ngoài biển đó!”.

Thật bối rối phải không bạn? 

Mình cũng từng hỏi thầy Viên Minh rằng, làm sao con giúp người bạn đang đau khổ hết khổ? Thầy đã chả nói là "Hãy để yên. Khi người đó đến tận cùng của khổ đau a ta sẽ học ra baì học giác ngộ giải thoát. Con tưởng là giúp họ lại chỉ làm cho họ mất đi cơ hội học hỏi, và còn vận thêm nghiệp vào thân mà thôi. Pháp luôn luôn vận hành hoàn hảo. Con biết không?”.

Vậy phải làm sao đây? Có khi cứu người, người sống, ta chết. Có khi tưởng cứu người, lại làm chết người. Có khi tình cờ, thì lại cứu được người, cố tình cứu thì lại làm khổ thêm người khác.... Vậy lúc nào ta nên cứu, nên giúp người đây bạn hả? Nếu sợ cộng nghiệp thì có nên cứu không? Và, nếu được, thì nên cứu ra sao cho đúng cách?

Theo mình, nếu trước một hoàn cảnh/tai nạn bất ngờ nào đó mà bạn không suy nghĩ đắn đo gì khi trong đầu chỉ có một câu nói hãy cứu người này’, thì bạn hãy ra tay cứu một cách vô tư, cho dù sau đó có xảy ra điều gì thì cũng chấp nhận. 

Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp chúng ta cần phải có trí tuệ (có nghĩa là phải bình tĩnh và sáng suốt đánh giá tình hình trước khi bắt tay vào cứu) nghĩa là phải ‘biết cách cứu’. Ví dụ như phía trên, khi người nạn bị chấn thương cột sống thì cách cứu tốt nhất là ..để nguyên hiện trường, gọi cấp cứu, đồng thời giữ tinh thần cho họ, nói chuyện để họ k rơi vào hôn mê.  Hoặc nếu thấy người bệnh lên cơn co giật, tay chân cứng (nhưng k bị nôn ói), cần lấy kim chính 10 đầu ngón tay và rái tai nặn máu ra, trước khi di chuyển... 

Và cũng trong một số trường hợp, ta chỉ nên chỉ dẫn phương thức cho họ tự hiểu ra khổ đau của mình, để biết về nhân quả và nghiệp báo, ta không nên xen vào là tốt hơn.  Bởi cái 'ta thấy, ta nghĩ, ta tin là đúng' lại chỉ là hết sức cảm tính, đúng cho hoàn cảnh của riêng ta mà thôi.

Vậy đó, bạn à, nếu như bạn còn phân vân và nghĩ đến nghiệp quả, bạn chùn bước và im lặng bỏ qua thì cũng là quyết định của bạn. Không ai trách bạn cả, đôi khi lại là tốt cho cả bạn và họ. Tuy nhiên, sau chuyện đó, điều quan trọng là tâm bạn phải bình an mới được. Nếu tâm bạn không bình an thì có gì đó sai trong quyết định của bạn. Chỉ có bạn mới biết là nên làm như thế nào mà thôi.

Bài học vẫn là hãy ‘thận trọng, chú tâm, quan sát’ để làm mọi việc một cách ‘sáng suốt, định tĩnh, và trong lành’ nhé. Nói với bạn cũng chính là tự nói với mình. Chúc cho tất cả chúng ta luôn trọn vẹn an vui, có thể giúp đỡ mọi người trong khả năng và nhận thức của mình, bạn nhé.

Admin 30/9/2015


Ai Sinh nhật Tháng Mười đấy?

Chào Tháng Mười, Tháng có nhiều người SN nhất trong năm!

Chúc các bạn có tên sau đây sẽ đón một Tháng Mười Hồi Hộp, Hân Hoan (và nhiều) Hò Hẹn!

Hân hạnh,
BLL

1/ Nguyễn Minh Tâm 2/10
2/ Nguyễn Mạnh Hùng 11/10
3/ Nguyễn Thu Thanh 11/10
4/ Hoàng Hồng Gian...g 12/10
5/ Vũ Quang Ngh...iêu 12/10
6/ Nguyễn Minh Nguyệt 21/10
7/ Phạm Xuân Thắng 24/10
8/ Nguyễn Hoa Mai 31/10

Một số cách giải rượu cấp tốc

Hãy biết tới những cách giải rượu cấp tốc dưới đây để nhanh tỉnh rượu và cơ thể nhanh chóng khỏe mạnh sau cơn say.

Uống nước đậu xanh, đậu đen
Dùng bột đậu xanh hay bột đậu đen hòa với nước sôi để người say rượu, ngộ độc rượu uống vào sẽ nôn hết các chất trong dạ dày ra và giúp giải độc, giải rượu nhanh chóng.Hoặc bạn có thể dùng nước đậu xanh, đâu đen sắc cho người say uống để giải rượu rất nhanh mà không bị mệt mỏi, nhức đầu vào sáng hôm sau.

Bột sắn dây
Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng giúp cho gan tham gia đào thải độc tố.

Chè/trà xanh
Trong chè xanh có chứa chất axit tanic giúp khử chất cồn có trong có thể. Chính vì thế khi bị say bạn nên uống 1 cốc chè xanh nóng sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

Uống nước gừng mật ong
Dùng vài lát gừng tươi chế với nước sôi rồi cho thêm chút mật ong hoặc chanh vào cốc để 1 lúc rồi uống ngay khi có triệu chứng say rượu.Do gừng có tính ấm, vị cay, chống lạnh, lưu thông khí huyết tốt, giảm triệu chứng đau, giảm cảm lạnh, chặn buồn nôn nên có tác dụng giải rượu rất nhanh.Trên đây là vài cách giải rượu nhanh, hiệu quả cao, giúp bạn có thể chống say, giải rượu bia 1 cách hiệu quả. Nhưng không nên vì thế mà bạn lạm dụng chúng, bạn nên uống vừa sức của bản thân để đảm bảo sức khỏe của bạn, cũng như sự an toàn khi tham gia giao thông.
ST
Ngoài ra, chè/trà nhân trần cũng giải rượu rất hiệu nghiệm đấy, cả nhà nhé (admin).

29 tháng 9, 2015

6 kiến thức sau đây sẽ cứu chúng ta khi cần thiết

1. Tự làm đèn dầu cấp tốc
Dùng dầu oliu hoặc bất kỳ dầu ăn nào đổ vào khoảng nửa lon cocacola, lon bia.... dùng một cái khăn giấy cuộn lại để làm bấc đèn và đặt nó vào miệng lon. Tất nhiên bên trong phải chạm dầu. Nó có thể giúp bạn thắp sáng căn phòng trong vài giờ.
2. Mẹo lọc nước bẩn
Trong một số trường hợp bạn không thể tìm được nguồn nước sạch để uống thì đây có thể sẽ là một giải pháp cứu mạng của bạn. Hãy cho nước bẩn vào một cái bình và để cao hơn bình đựng nước sạch. Dùng một miếng khắn giấy cuộn lại và để 2 đầu vào 2 bình sao cho chúng chạm đáy. Nước sẽ ngấm vào khăn giấy và chảy sang bên bình kia, để lại gặn bẩn

3. Xác định phương hướng khi bị lạc
Làm thế nào để xác định được phương hướng khi bạn đang bị lạc giữa một nơi nào đó. Hãy bình tĩnh và làm theo cách sau đây. Dùng một cây kim hoặc một vật dụng nào đó tương tự, cọ xát 1 đầu vào quần áo, việc này sẽ biến chiếc kim thành một cục nam châm. Bây giờ đặt một chiếc lá vào một vũng nước và đặt chiếc kim lên trên cái lá đó. Đầu bị cọ xát chỉ về hướng nào thì hướng đó là hướng Bắc.
Ngoài ra còn nhiều cách để xác định phương hướng như dùng gậy, quan sát các chòm sao. Nếu như không có la bàn, không có ánh Mặt Trời cũng như không có Mặt Trăng… thì ta đành phải sử dụng một số phương pháp cổ điển của một số người dân đi rừng như. Tuy mức độ chính xác không cao, nhưng cũng phần nào giúp cho người lạc lối yên tâm và bình tĩnh tìm được lối về.
Trước hết, nếu có bản đồ trong tay, ta có thể sử dụng các dấu hiệu, các địa vật đặc biệt. Thí dụ: một cây cầu, một con đường quốc lộ… mà ta đã biết rõ hướng và vị trí của nó trên Bản Đồ. Có thể xác định vị trí nơi ta đứng, trên cơ sở đó phân biệt các hướng khác nhau:Trước hết, nếu có bản đồ trong tay, ta có thể sử dụng các dấu hiệu, các địa vật đặc biệt. Thí dụ: một cây cầu, một con đường quốc lộ… mà ta đã biết rõ hướng và vị trí của nó trên Bản Đồ. Có thể xác định vị trí nơi ta đứng, trên cơ sở đó phân biệt các hướng khác nhau:Trước hết, nếu có bản đồ trong tay, ta có thể sử dụng các dấu hiệu, các địa vật đặc biệt. Thí dụ: một cây cầu, một con đường quốc lộ… mà ta đã biết rõ hướng và vị trí của nó trên Bản Đồ. 

Có thể xác định vị trí nơi ta đứng, trên cơ sở đó phân biệt các hướng khác nhau:
  • Hoa Hướng Dương luôn quay mặt về hướng Đông, do đó nó mới có tên là Hướng Dương (hướng về Mặt Trời mọc).
  • Các hình dáng đặc thù của thân cây cao trong khu rừng rậm luôn có chiều hướng về phía Mặt Trời mọc để đón lấy ánh nắng Mặt Trời.
  • Ở những vùng nhiệt đới – Xích Đạo, rêu (hoặc địa y phát triển cộng sinh) mọc trên thân cây ở phía Tây rất nhiều. Ở vùng ôn đới thì rêu sẽ mọc hướng Bắc.
  • Bụi cây, chòm cây độc lập, trong những tháng có gió Đông Bắc (gió lạnh), khi có động chim từ hướng nào bay ra nhiều, dưới gốc cây có nhiều cứt chim là hướng Tây Nam.
  • Lõi của thân cây lớn (thân cây nếu bị cắt ngang) sẽ chỉ về hướng Bắc.
  • Dựa vào hướng bay của chim: Mùa Đông thì bay về hướng Nam di trú, mùa Hè thì bay về hướng Bắc (chỉ chú ý những con chim bay cao).
  • Măng tre, chuối con thường mọc hướng Đông trước to hơn, các hướng khác mọc sau bé hơn.
  • Tổ kiến: che đắp nhiều lá hướng Bắc (kể cả tổ kiến trên cây lẫn dưới đất. Trừ những nơi thấp, không có mưa, ít gió).
  • Lỗ của tổ ong, chim đục trên cây làm tổ thường là hướng Đông Nam
4. Mẹo để không bị ngạt khói khi có đám cháy lớn
Để tránh ngạt, bạn phải cúi thấp người khi di chuyển, thậm chí phải bò dưới sàn vì khói luôn luôn bay lên cao. Dùng khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở hoặc có thể sử dụng mặt nạ chống khói khi được trang bị. Khi muốn thoát ra khỏi đám lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng da.

5. Mẹo thoát khỏi xe hơi khi xe bị lao xuống sông
Thường khi xe bị lao xuống sông sẽ rất khó để có thể mở cửa xe và bơi ra ngoài bởi vì sức ép từ nước bên ngoài đã đè chặt cửa ô tô rồi. Do đó nếu muốn thoát ra được phải dùng hết sức hoặc một vật nặng gì đó phá vỡ cửa xe để nước tràn vào bên trong, cân bằng áp suất. Đương nhiên mình phải nhịn thở 1 chút, sau đó mở cửa xe và bơi ra ngoài.

6. Cứu người đuối nước

Khi cứu người bị chết đuối, tốt nhất bạn nên chuẩn bị áo phao hoặc nhìn quanh xem có thứ gì để bạn có thể nổi lên được khi cần thiết không (ví dụ một khúc gỗ, một tấm ván nhẹ…). Việc bạn cứu người là một việc tốt, nhưng hãy tỉnh táo để an toàn cho bản thân nữa. Những vật dụng cần thiết như thế sẽ giúp bạn những lúc đuối sức đấy.Bạn nên trang bị tốt những kiến thức để sống sót khi bị chìm, để nhỡ không may trong lúc cứu người, bạn gặp sự cố mà chìm xuống thì vẫn còn cách để thoát nạn. Khi mới chìm xuống, ngay lập tức hãy bịt mũi, nhắm mắt nín thở để người nổi lên cho khỏi bị tràn nước vào phổi. Sau đó, dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước hoặc cũng có thể quạt nước xiên, đẩy người bơi đi dễ dàng bởi trong nước người trở nên nhẹ hơn so với trên cạn.Đừng cố vùng vẫy khi bạn không còn sức, bình tĩnh, thả lõng người và nín thở để cơ thể có thể nổi lên. Đừng nghĩ rằng mình biết bơi thì có thể sống sót mà chủ quan với làn nước. Bạn nên nhớ rằng, khi đuối sức, cơ thể bạn sẽ càng nặng hơn, điều đó dẫn đến việc vùng vẫy chỉ làm nước nhanh chóng nhấn chìm bạn . Nhớ nhé!
(tổng hợp từ ohay)

"Thần biết chúng ta làm những gì!"


Có một ông bố người Mỹ, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đã đưa cậu con trai 9 tuổi đi câu cá, bên bờ sông có một biển thông báo ghi: “Thời gian câu cá: Bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều”. Vừa đến bờ sông, ông bố đã yêu cầu cậu con trai đọc rõ ràng những chữ viết trên biển thông báo. Cậu con trai sau khi đọc đã hiểu rất rõ rằng thời gian câu chỉ được đến 4 giờ chiều là phải dừng lại.
Hai bố con bắt đầu thả câu từ lúc 10:30 sáng, mãi đến khoảng 3: 47 phút buổi chiều, cậu con trai mới phát hiện cần câu cuối cùng đã uốn cong và sắp chạm mặt nước, mà con cá dưới mặt nước kia quả thực có sức kéo rất mạnh. Cậu bé kêu to gọi bố đến trợ giúp, với biểu hiện này có vẻ như sẽ câu được một con cá rất to!
Ông bố một mặt trợ giúp cậu con trai kéo cần, một mặt nhân tiện cơ hội dạy bảo cậu bé cách để kéo được con cá to lên. Hai bố con cùng nhau kéo cần câu một lát, cuối cùng cũng kéo lên được một con cá rất to, có chiều dài khoảng 65cm, bề rộng khoảng 22 cm, nặng chừng 7 – 8 kg.
Ông bố hai tay bê con cá to lên và cùng cậu con trai ngắm vuốt một lúc, cậu con trai tỏ ra vô cùng vui mừng và đắc ý. Đột nhiên không ngờ lúc đó, ông bố liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi tắt hẳn nụ cười mà nghiêm mặt nói với cậu con trai:“Con yêu, con nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã là 4:12 rồi! Theo quy định chỉ có thể được câu đến 4:00 là phải dừng lại, vì thế chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi”.
Cậu con trai nghe xong cũng liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, đúng là đã 4:12 rồi, nhưng cũng không bằng lòng với bố mà nói: “Thế nhưng lúc mà chúng ta câu được vẫn còn chưa đến 4:00 mà bố! Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà!”.
Cậu bé vừa nói vừa biểu lộ vẻ mặt hi vọng vùng với giọng nói khẩn cầu bố, nhưng ông bố vẫn trả lời ngay lập tức: “Quy định chỉ có thể câu đến 4:00, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4:00 đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4:00 rồi, cho nên bắt buộc phải thả nó đi”.
Cậu bé nghe bố nói xong, lại một lần nữa khẩn cầu bố: “Bố ơi! Đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như này, mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy, bố cho con mang nó về được không ạ?”.
Ông bố trả lời dứt khoát: “Không thể vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng, Thần đang nhìn! Thần biết chúng ta làm những gì”. 
Nói xong, ông bố lập tức cùng cậu con trai bê con cá lên, đem nó thả lại dòng sông. Cậu con trai ngấn nước mắt mà nhìn con cá to bơi xa, không nói thêm một câu nào nữa, lặng lẽ cùng bố thu dọn đồ câu và trở về nhà.
Hơn 10 năm sau, cậu bé này đã trở thành một vị luật sư tốt nổi tiếng. Trong phòng khách ở văn phòng làm việc của anh ta có treo một tấm biển, trên đó viết: “Khi các bạn nói, có thì nói có, không thì nói không, nói sai khác đi là lời nói xuất ra từ người gian ác”.
Mỗi người đến tìm anh ta để bào chữa, đầu tiên anh đều mời họ đọc qua một lần câu nói này, sau đó nói với họ: “Nếu như tôi phát hiện ra bạn có che dấu tình tiết vụ án, hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho bạn. Tôi không cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như thế là vi phạm tín ngưỡng lương tri của tôi”.
Vị luật sư này tên là G Eorg E Hamilton, làm việc tại thành phố New York – Mỹ. Một câu nói nổi tiếng của anh ấy là: “Tôi không bao giờ “cãi chày cãi cối”, tôi chỉ là từ tình huống thực tế mà nói ra chân tướng sự thật, bởi vì mỗi lời tôi nói Thần đều biết”.
Câu chuyện này là câu chuyện thật mà tôi được chứng kiến, nó không phải là hư cấu. Có một lần khi tôi tới bờ biển phía tây đảo Vancouver của Canada du lịch, lúc tôi dừng chân bên bờ biển ngắm cảnh, cách đó không xa có mấy thanh niên đang câu cá, nhưng thấy một người câu lên được một con cua, nhưng cũng không đem nó thả vào rổ đựng, mà lấy ra một cái thước đo đạc một hồi, sau đó tôi cũng không ngờ, anh ta đã đem con cua quăng trả lại biển.
Tôi tò mò đến lại gần tìm hiểu thì chỉ thấy có một biển thông báo dựng đứng, trên đó ghi: “Chỉ câu cua có độ dài hơn 15cm”, tôi không hỏi cũng biết ngay, hóa ra vừa rồi người thanh niên kia câu được con cua, rồi cầm thước đo thân con cua, phát hiện độ dài của nó không thỏa mãn điều kiện là vượt qua 15cm, liền mang con cua thả lại biển khơi.
Trong cuộc sống, có những thứ khiến cho ta không ngừng suy ngẫm và cũng có những câu nói là định hướng cho ta suốt cuộc đời. Chỉ với câu nói “Bây giờ đã là 4 giờ 12 phút rồi” của bố, chàng thanh niên trở thành một người chính nghĩa.
ST

Gọi tên em

Anh đã gọi tên em
Giữa rừng cây vàng lá
Giữa muôn ngàn tiếng gió
Tiếng trả lời lặng câm...

Anh đã gọi tên em
Trong âm thầm nỗi nhớ
Từng đêm, từng trăn trở
Khoảng trống cứ rộng dài

Nửa đêm bỗng nhớ người
Pha ấm trà, hai tách
Nhớ em, anh làm bánh
Ăn một phần cho hai

Ngày đi qua thật dài
Bao ngả đường in dấu
Những phút giây bên nhau
Tiếng em cười trong trẻo

Anh gọi em, gọi em,
Nhớ em nhiều, nhiều lắm
Sao em hoài im lặng
Mình xa nhau thật sao? 

9/2015

American's Got Talent 2015


Không tưởng tưởng được các bạn ấy làm như thế nào, nhưng thật sự là rất sáng tạo và ấn tượng!

Suy Ngẫm

Đạo của tôi rất đơn giản.
Đạo của tôi chính là Sự Tử Tế!
Đạt Lai Lạt Ma 

28 tháng 9, 2015

Bài viết từ Mehico 5: Quan..Gia Truyền


Ngày bé , nhà mình ở phố cổ học cùng một mớ các bạn ở quanh quẩn đấy , toàn các bạn có nhà ở phố có chữ đầu tên là Hàng. Tỉ như Hàng Đường, Hàng Quạt, Hàng Đào, Hàng Ngang , Hàng Hò, Hàng Đồng , Hàng Gà... Hà Nội 36 phố phường mỗi chứ gắn sau đều gắn với ngành nghề gì đó!
Vẫn nhớ nhà thằng Hùng ở phố Hàng Gai, bố nó mở cái lớp dạy cắt may có chữ tốt nghiệp tại Paris to đùng. Bố nó cũng muốn nó theo nghề may nên kỳ cạch bắt nó học tuần đâu dăm ba buổi. Nhẽ nó ko có năng khiếu nên ko theo nghiệp bố, chứ thời nào con người ta chả cần ăn và mặc! Cạnh nhà nó có cửa hàng anh Khải đĩ (gọi vậy vì anh ấy Pê đê , bán hàng đồ lụa tơ tằm to đùng) . Anh này sau nối nghiệp phát huy lừng lẫy sự nghiệp cha ông, Nam tiến thành đại gia lừng lẫy, vẫn chả vợ con gì!
Nhớ thằng Đức phố Hàng Đồng , nhà nó ở phố chuyên làm rèn, học hết phổ thông đi qua thấy cũng kỳ cạch làm theo nghề đó. Bẵng sau thờ gian chắc chả mấy ai còn dùng dao, cuốc kiểu đó. Đi qua chả thấy nó đâu nữa.
Như bánh trung thu Bảo Phương ông bố truyền nghề cho bốn đứa con. Đứa nào bây giờ cũng một cơ sở tại Hà Nội đông nghịt khách hàng!

Đi quanh quẩn Hà Nội các bạn sẽ gặp tuyền những cửa hiệu có đề chữ gia truyền: Phở gia truyền , bánh cuốn gia truyền , có cửa hàng nối nghiệp nhau đến mấy đời...
Ngay như mình, bố làm Thuỷ Sản sau cũng theo nghề mắm muối đến cả gần chục năm. Thuỷ Sản hết thời mới nhảy sang nghề khác.
Lại lan man tí như vậy, để các anh chị đỡ thắc mắc vụ anh Hoài Bão tại xứ Quảng xa xôi , ba chục tuổi đầu đã đứng đầu một sở! Bố anh ấy làm quan thì anh ấy chả nối nghiệp thì sao. Sớm hay muộn thì anh ấy cũng sẽ làm quan , làm sớm tí thì có gì mà dân tình loạn xị ngậu lên. Mà nhẽ thật , đếch làm quan thì anh ấy còn biết làm nghề gì khác cơ chứ? Hehe
Chí Lửng

Đám tang mẹ bạn Đỗ Thuỷ lớp 12B

Ban Liên Lạc đi dự đám ma mẹ bạn Đỗ Thuỷ ở Hà Nội. Đồng phục áo đen trông rất oách. Kết thúc lúc nào cũng là bữa trưa cùng nhau. Nghe nói kỳ này không có BH mà có một 'em' trong BLL cũng ăn chay khiến bạn N cứ cuống cả lên chăm sóc tận tình. Vậy mà đến đoạn đó k thấy ai gửi ảnh đăng. Có mỗi một cái ảnh này, cả nhà muốn xem thêm thì hỏi 'bầy lũ 4 tên' này nhé.
Admin

Chúc Mừng Sinh Nhật Ngọc Ánh 28/9

Chúc Ma Ma Tổng Quản luôn hạnh phúc và thành công!
Chúc công ty ngày càng làm ăn phát đạt và cung cấp ga cho toàn thành phố!
Happy Birthday To You!


27 tháng 9, 2015

MUỘN.

Sông không đợi nổi cầu
Sông tìm ra biển lớn
Đò đầy, chiều đã muộn
Đò lặng lẽ sang ngang.
Lời yêu quá muộn màng
Ngày xưa sao không nói?
Bây giờ lại bối rối
Trăng lặn, hồn Diêu Bông?
Bóng đò đã sang sông
Vầng trăng đã hao khuyết
Còn gì để nuối tiếc
Tình trôi về xa xăm..
Hoa Cỏ May 

Cười: Bản Tình Ca Mùa Đông


Diễn Viên Phạm Bằng & Công Lý
Cảnh quay tại trường trung học Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Rằm Trung Thu 2015

Hôm nay là Rằm Trung Thu, là Tết lớn ở Sài Gòn.
Ở SG Trung Thu không chỉ dành riêng cho thiếu nhi.
Dưới đây là ít ảnh Trung Thu ở chợ đèn lồng Q5, Sài Gòn.









Người chụp là anh Quang, con Dì mình (trong ảnh). Hì.
Người SG thường chọn Trung Thu là thời gian cho các hoạt động từ thiện trong năm. Năm nay tụi mình đi ra biên giới Tây Ninh, Đi từ 6h30 sáng mà 20h30 tối mới về đến nhà. Mệt rũ cả ngày hôm qua và hôm nay, nhưng mà vui.






 Các bạn áo cam là nhóm trẻ bên giáo xứ Phong Cốc. Các bạn ấy thường xuyên xây nhà tình thương, xây mộ cho người chết không ai chôn. Mình post ít hình để PR cho nhóm các bạn ấy, mong có thêm nhiều người giúp đỡ.
Chúc cả nhà mình Trung Thu Vui Vẻ nhé!
Admin 

LÁ CHÁY

Cả mùa thu đợi em ở chốn này
Cỏ thì xanh, lá vàng làm thảm trải
Nắng rực hồng, thổi hồn anh cháy mãi
Nhớ giọng ai êm ái tận chốn nào
Cả mùa thu gió hát, lá lao xao
Như khúc tình ca đưa anh về bên ấy
Giọng ai khúc khích cười, tay ngón dài ai vẫy
Tiễn ai đi trong chiều nắng hanh vàng
Chiều thu buồn một mình anh lang thang
Cùng với lá nhớ em nhiều lắm đấy
Mong một chiều lá cùng anh run rẩy
Hôn em nồng nàn như lá cháy chiều nay
(Ảnh Le Fi Fi 9.2015)

Chúc Linh tháng 9/2015

26 tháng 9, 2015

Hà Nội

Hà Nội đang mưa hả mẹ?
Cây hồng có bị rũ hoa
Bố đi làm về có ướt
Tóc bạc đong đầy nước mưa

Hà Nội tắc đường hả mẹ? 
Tan tầm mẹ mệt lắm không
Áo mỏng mồ hôi thấm bết
Phố hẹp mà lòng cô đơn.

Hà Nội ồn ào hả mẹ?
Bàn nhậu gào thét ‘dô” “dô”
Chung chiêng bên ly rượu mới
“Phần trăm” đo những nụ cười

Hà Nội lụt thêm hả mẹ?
Ngõ nhà chắc nước dềnh lên
Thương những bắp chân con gái
Lội trong nước cống tanh ngòm

Hà Nội chẳng hay như nhạc
Cũng không lãng mạn như thơ
Thế mà tim em ngơ ngác
Mỗi khi nỗi nhớ tìm về

Thế mà em mang Hà Nội
Mỗi khi đêm xuống chiều lên
Thế mà em đem Hà Nội
Trong những giấc mơ xa nhà

Có gì lạ đâu mẹ nhỉ
Bởi Hà Nội có mẹ thôi
Đứa con nào rồi cũng thấy
Nơi mẹ ở là thiên đường.

Đỗ Nhật Nam (15 tuổi)

VÔ HÌNH TRONG TIM EM

Gặp anh được một lần
Em quay cuồng thương nhớ
Gặp thêm một lần nữa,
Anh bỗng hoá vô hình...

Anh chìm vào lặng thinh
Không còn thương, còn nhớ
Anh thành hình bóng cũ
Tan nhanh vào hư không

Em hết nhớ, hết mong
Hết vẽ anh ảo ảnh
Anh không còn lấp lánh
Trong mộng tưởng của em

Anh vào miền lãng quên
Thôi, thành vùng quá khứ
Còn gì cho em nhớ
Một đoạn đời phù du.

Hoa Cỏ May 25/9/2015

Bài hát cho chiều thứ Bảy - Cô Gái Đến Từ Hôm Qua


"..Dường như là vẫn thế em không trở lại
Và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc hai chúng ta..."

Lời: Trần Lê Quỳnh
Ca sĩ: Mỹ Tâm