Pages

31 tháng 10, 2015

CÂU CHUYỆN VỀ HALLOWEEN


( Chúc cả nhà có ngày cuối tuần vui vẻ)

Hai nhân vật thường được nhắc đến trong dịp lễ Halloween , làm cho các em bé và ngay cả một số người lớn cũng sợ hãi , là những mụ phù thuỷ có cặp mắt cú vọ và cái mũi diều hâu dài ngoằng , dữ tợn và những con mèo đen có tiếng kêu ma quái , rùng rợn ...

Theo truyền thuyết , các mụ phù thuỷ tổ chức mít tinh một năm hai lần , mỗi khi trời sang mùa . Lần đầu là đêm trước ngày tháng 5 ( the eve of May Day ) và lần thứ hai vào đêm trước của ngày Halloween

Vào hai đêm này , các mụ phù thuỷ mũi khoằm cưỡi trên cán chổi , cùng đến dự tiệc do ma quỷ tổ chức . Trong đêm này , các mụ phù thuỷ sẽ nguyền rủa những người không biết cách đề phòng , biến họ thành những đủ thứ loại động vật hay thực vật , cũng như trù ếm họ bằng đủ lời nguyền độc ác .

Nếu như bạn tò mò , muốn diện kiến một mụ phù thuỷ vào đêm Halloween , bạn phải mặc quần áo lộn trái và đi thụt lùi suốt đêm , đến nửa đêm , bạn sẽ được một mụ phù thuỷ say hi với bạn

Mèo là người bạn trung thành của phù thuỷ . Theo truyền thuyết , phù thuỷ có thể biến thành mèo . Cũng giống như người Á Đông chúng ta , người Mỹ cũng tin tưởng rằng mèo có thể bị hồn ma nhập vào và trở thành những con mèo ma

Mèo đen là đáng sợ nhất . Nếu một con mèo đen chạy ngang qua đường bạn đang đi , bạn nên quay trở lại , vì nếu bạn đi tiếp , bạn có thể gặp những chuyện xui xẻo hoặc kinh dị .

Tú Ngọc ( st )

Bài thuốc chữa huyết áp thấp đơn giản

Chúng ta thường nghe nói nhiều về bệnh huyết áp cao và hay lơ là trước căn bệnh huyết áp thấp vô cùng nguy hiểm.
Tổ chức Y tế thế giới nhận định rằng bệnh huyết áp thấp xảy ra khi trị số huyết áp tâm thu (huyết áp tối đa) dưới 90mmHg (milimét thuỷ ngân) và huyết áp tâm trương (huyết áp tối thiểu) dưới 60mmHg.
Huyết áp thấp là triệu chứng của sự rối loạn chức năng vỏ não tại trung khu thần kinh vận mạch, chia làm 2 loại gồm huyết áp thấp tiên phát (nguyên do thể trạng) và huyết áp thấp thứ phát (nguyên do bệnh lý).
Các biểu hiện thường gặp của người bệnh huyết áp thấp:
Quan sát hình trên, bạn có thể thấy khi bị huyết áp thấp, cơ thể sẽ luôn dễ mệt mỏi, tâm trạng thay đổi thất thường, chóng mặt, váng đầu, hoa mắt, buồn nôn, tức ngực, sắc mặt nhợt nhạt, tay yếu chân run, mạch vô lực, suy giảm khả năng tập trung trí lực, có thể ngất xỉu khi thay đổi tư thế đột ngột.
Ngoài ra, một số trường hợp còn bị lạnh tay chân, da nhăn khô kèm theo rụng tóc, suy giảm khả năng tình dục. Thậm chí người bệnh huyết áp thấp có khả năng sốc, trụy mạch hoặc đột tử bất ngờ. 
Tất cả các biểu hiện trên nói theo Đông y là do sự suy giảm chức năng của tâm, thận và tỳ dẫn đến khí huyết lưỡng hư làm cho não thiếu sự nuôi dưỡng cần thiết (huyết áp thấp thuộc chứng huyễn vựng).
Đối với người bị tụt huyết áp cấp tính, nếu không được trị liệu kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim, suy thận cấp hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Để chữa trị triệt để bệnh huyết áp thấp, bạn phải đưa huyết áp về trị số bình thường rồi cố gắng duy trì mức độ đó để tránh tái phát.
Bài thuốc hết sứ đơn giản sau đây giúp chữa căn bệnh này nhé:
+ 1 quả trứng gà tươi.
+ 1 nhánh gừng tươi.
Bạn rửa sạch gừng, thái lát nhỏ, cho vào nồi nấu, thêm 1 cốc nước lã, đun nhỏ lửa đến khi nước cạn còn 1/3 thì đập trứng gà vào và khuấy đều lên.
Tiếp tục đun trong 2 phút rồi bắc xuống bếp và ăn lúc còn nóng.
Mỗi ngày dùng 1 lần, ăn liên tục trong 5 ngày sẽ thấy hiệu quả.
Nếu bạn là người bị bệnh huyết áp thấp thì cần hiểu đúng về tình trạng bệnh của mình để chọn một phương pháp điều trị đúng nhất và áp dụng cho đến khi huyết áp trở lại bình thường. Tiếp đó, bạn cần duy trì một chế độ ăn uống đủ chất cùng giờ giấc sinh hoạt hợp lý để ổn định huyết áp cả đời.
Để phòng tránh bệnh huyết áp thấp tái đi tái lại, bạn còn cần chia lịch tập thể dục đều độ, tránh làm việc quá sức, không để tinh thần chịu căng thẳng quá lâu và luôn giữ thái độ lạc quan.
Tin chắc rằng bạn sẽ chiến thắng căn bệnh huyết áp thấp thật dễ dàng!
Dung Viên (theo Sức Khỏe & Đời Sống)

Chúc Mừng Sinh Nhật Hoa Mai 31/10

Chúc mừng sinh nhật Hoa Mai nhé!
Chúc một ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Ban Liên Lạc 


30 tháng 10, 2015

CÔ ĐƠN


Thuyền nhỏ đêm khuya có mỗi ta
Trăng vờn mặt nước sóng ngân nga
Bập bềnh theo gió , thu chèo lại
Rượu quý ly đầy uống nhẩn nha

Nước biếc lửng lơ trôi lững thững
Non xanh khuất nẻo bến dần xa
Hồng trần dẹp bỏ không vương vấn
Chỉ có trăng sao bạn với ta!

Ngọc Sơn 12B

BÁNH SỪNG BÒ

( Kiểu bánh từ siêu bếp Nguyễn Hà )

Nàng ơi ngon đấy bánh sừng bò
Bột mịn trứng đường sữa tẹo bơ    
Mới ngó chửa ăn đã rạo rực
Cong đều hấp dẫn mùi thơm tho

Mình đầy nướng khéo đầu nâu đỏ
Thoảng tí hương nồng chợt ngẩn ngơ
Cắn nhẹ mềm môi ngây ngất quá
Đãi nàng món quý bánh sừng bò . 


Hoạ thơ: Nhé Anh, Nhé Em

NHÉ ANH!
Anh đến rồi đi…
Lòng em còn cháy lửa
In trên môi em,
Dấu môi mọng thơm hương.
Vẫn ngọt ngào vòng tay ấm yêu thương
Bão tan rồi, sao em còn nghiêng ngả…
Không là người dưng
Không còn xa lạ.
Là yêu thương đắm đuối dâng đầy
Là bàn tay quấn quýt mê say
Dìu nhau nhé, cùng trôi vào giấc mộng.
Không cần biết đôi mình không có nợ
Chỉ biết mình đã có duyên gặp nhau.
Yêu nhau đi, cần gì chờ kiếp sau,
Chỉ cần biết trọn kiếp này yêu dấu.
Đã trót dại nghiêng về anh say đắm
Kệ miệng lưỡi người đời,
Em vẫn mãi yêu anh.
Dù vẫn biết, nay tuổi không còn xanh
Đã yêu rồi
Xin yêu nhau trọn kiếp.
Nhé anh!
28/10/2015
Hoa Cỏ May 

NHÉ EM

Cơn bão qua đi, đất trời thôi nghiêng ngả
Anh dặn lòng ta sẽ ghé tìm nhau
Ngày đã tiếp ngày, chồng chập niềm đau,
Chẳng có điều gì lấp đầy nỗi nhớ

Thôi hãy mặc dù là duyên hay nợ
Chỉ biết xa nhau toàn là những mong chờ
Tạm quên đời để ta hái giấc mơ
Ta hé cửa đón nhau vào giấc mộng

Mặc kệ gió ngàn, kệ ngoài khơi biển động
Quên mây trôi quên sương xuống trăng mờ
Quên ly rượu nồng hay da diết vần thơ
Em hãy đến như chưa hề xa cách!

Mặc miệng lưỡi thế gian, mặc ai kia chê trách
Chỉ biết mình yêu, vòng tay vẫn mong chờ
Bờ môi còn đón đợi tuổi ngây thơ
Ta đã chót đánh rơi, giờ mới thấy!

Em, tất cả rồi tan nhòa trang giấy.
Viết vu vơ của trói buộc vô thường.
Hãy đến với mình khỏa lấp yêu thương
Ta đã đợi, đã chờ từ kiếp trước!

Anh gom ngọn lửa hồng, em vun xây mộng ước
Quyện vào nhau như núi lủa tuôn trào
Hãy đưa nhau về muôn nhịp trời cao
Trăng sao cũng ghen với mình em hỡi

Đừng hờn nữa và em ơi đừng đợi.
Ngày hôm nay sẽ cũ lúc đêm về
Bước vào nhau dù đang thực hay mê!
27/10/2015
Chiều Lam

Tuỳ Bút Từ Mexico: Bạn Giầu, Bạn Nghèo


Việt Nam ta thường có câu " Thua thầy một vạn ko bằng kém bạn môt ly " thú thực mình ko thích câu thành ngữ đó chút nào . Nó gợi lên ko khí ganh đua , đố kỵ nhau.
Mình giao đu chơi bời với đủ loại bạn, anh em trên đời.Từ dạng nghiện ngập, bê tha, tù tội , đến đại gia tiểu gia đủ cả. Thú thật mình chỉ mong cho ai trong đó giầu lên, mình chưa giầu dược thì chỉ mong các bạn giầu và thành đạt . Đơn giản thôi : các bạn có ô tô, mình được đi nhờ , các bạn giầu nhậu nhẹt chơi bời ít ra đỡ phải bao , ít nhất chia tiền có khi còn được mời . Khó khăn thiếu thốn chạy qua giật dăm ba đồng ko nhớ trả bạn cũng ko nỡ đòi , bạn cứ nghèo có sao .
Nhớ hồi trước ở nhà, bà chị gái ruột bỗng dưng sinh ra trầm cảm. Lúc nhớ lúc quên, khám rất nhiều nơi vẫn vậy . Từ hồi họp khoá mơi biết bạn Vy sau giới thiệu sang bạn Hùng làm trưởng khoa gì đấy ở bệnh viện lão khoa. Vậy là nhờ mang đến đó khám, bạn Hùng rất tận tình dù chỉ chung khoá , gặp mỗi một lần hôm họp ở công viên Lê Nin , cũng chả chuyện trò gì . Đưa tận chị mình lên phòng, thăm khám , cho chụp chiếu gì đó ko mất xèng , kê cho đơn thuốc . Sau đó còn vài lần đến nhờ khám nữa, bạn ấy vẫn rất nhiệt tình . Bệnh chị mình nhẽ nặng nên cũng ko đỡ lắm , nhưng mình đỡ bao công xếp hàng chờ đợi. Lúc đi vội quá cũng ko kịp cám ơn. He he ! Cám ơn hai bạn Vy và Hùng.Đấy có bạn học giỏi , thành đạt được nhờ như vậy. Học ngu như mình nhờ gì!
Hồi đi Hàn Quốc chơi , phải ghé sài gòn điện hẹn hò với bạn Hải Long , làm tí nhậu nhé . Để đỡ phiền hà , mình bảo xem quán nào tao bắt tác xi chạy ra đó , bạn nói mày cứ ở nguyên khách sạn tao chạy qua đón. Gớm , lúc sau bạn ấy chạy xe qua, có tài xế riêng đàng hoàng. Ra quán bia đức gọi thêm Huấn ra ba thằng nhậu nhệt là đà, chém tung trời. Đến lúc thanh toán Long Hải rút cái thẻ quẹt phát xong, cho xe đưa mình về tận khách sạn . 

Mình trước học lớp 10 , 11 là lớp E . Sau dốt 12 chuyển sang lớp CD . Sau này tụ bạ cứ theo lớp CD chứ ko theo lớp E . Nhung vân biết lớp E có bạn Nhật lùn , tụ bạ lại được các bạn lớp cũ , tổ chức sinh hoạt định kỳ . Kinh phí có thiếu tí chút bạn ấy đứng ra tương trợ. Đấy có bạn giầu và thành đạt khoái thế , sao phải hơn với chả thua.
Đôi lúc chúng ta có thể dửng dưng đọc tin anh Bin ghết , anh Max , anh Alibaba , anh Vượng vin com năm rồi kiếm được bao nhiêu tiền . Nhưng lại có khi mất ngủ vì con bạn , thằng bạn vừa sắm được cái xe , tậu được ngôi,nhà , hay vừa lên chức . Mặc dù mấy anh tỷ phú trên ko hề có thể cho ta đi nhờ xe , trả tiền cho,ta bữa ăn , hay đơn giản chém gió cùng nhau trên FB. 
Nói như vậy ko có nghĩa là khinh bạn nghèo , ko thành đat. Hồi mới lấy vợ xong , thi thoảng lại có bạn mò lên nhà réo ra góc . Toàn hỏi vay tiền thôi , mình chả chối từ có ít thì dăm ba trăm , nhiều thì cả triệu , phần lớn một đi ko trở lại . Có lần có ông anh chơi quen , chuyên nghề cờ bạc đặt cả xe máy của đứa em lên hỏi mình tiền , đâu như ba triệu , hôm đó ko có tiền đập cả lợn con gái vốc ra một đống đủ cả chãn lẻ đưa cho ông anh , tối vợ về hỏi ko dám nói , bảo anh thiếu tiền lấy tiêu roài.
Bẵng thời gian sau , hôm mình đang đi công tác trên Phú Thọ. Đang nằm khách sạn gần giữa đem vợ gọi điện thoại lên run cầm cập nói nhà bị thằng hàng xóm sang gây sự doạ đánh cả osin lẫn v . Chả biết làm sao , gọi điện cho ông anh kể sự tình . Tiếng sau vợ gọi điện lại , ổn rồi anh ạ , bạn anh lên thằng kia xin lỗi! Sau này vợ mình biết tính , ko cằn nhằn mấy chuyện vớ vẩn nữa . Thị chi hay keu mình hay lấy tiền các bạn giầu ,khi thiếu tiền . Chỉ giỏi đi xin chả được tích sự gì , ơ tưởng xin được mà dễ à...

Co lúc mình chứng kiến , có đôi bạn chơi với nhau từ lúc nghèo rất thân , đến lúc một người giầu lên lại ko chơi được nữa , sinh ra nói xấu nhau. Chả biết lỗi tại ai , nhưng nhẽ đa phần tại bạn nghèo. Phần lớn bạn nghèo sinh ra tâm lý tự ti , nên tâm trạng dễ bắt lỗi , hơi tí sợ bị khinh bị coi thường. Kiểu như đại loại : mày có tiền ko cho tao vay chục triệu , bạn giầu nói : tao có năm triệu mày cầm tạm đi. Bỗng nhiên tự ái , giâu thế mà k cho mình vay được 10 triệu , lại nói chỉ có năm . K thèm lấy , k thèm chơi nữa . Giầu hay nghèo chơi với nhau phải có chút chân tình , luôn nghĩ tốt về nhau , đừng nghĩ xiên xẹo!
Hồi chưa có FB , mới có cái Yahoo. Mình cũng lập cái blocg viết linh tinh trên đó . Thế mà quen biết khối , đến lúc đám ma bà già cỏ cả vòng hoa đề dòng chữ bạn blog mới kinh . Cũng hay tụ bạ , nhậu nhẹt mấy đứa ở Hà Nội. Có tuần đôi ba lần , trong hội đó có một ông em sinh năm 73 , hồi đó trợ lý giám đốc công ty xây dưng gì đó . Kiếm nhiều tiền , tính hào sảng . Bữa nhậu nào xong đi hát nó cũng tranh trả tiền , vẫn nhớ nó rượu say mắt cứ lồi lên : Bác Kiên , bữa nay tẹt đi , em lo . Ăn uống chùa mãi cũng ngại , mà đú theo thì lương mình ko đủ . Hôm mình nói thẳng , thu nhập anh chả đủ theo chú , bây giờ để vui vẻ nhậu bốn bữa anh trả tiền một bữa . Còn lại kệ mẹ em , anh chỉ có vậy vui được thì vui . Ok liền . Lúc sang đây thì cu em lên giám đốc , sinh nhật Cua nhờ gửi bó hoa nhận nhiệt tình , tự tay mang đến nơi . Còn bảo bác ở bên đấy mấy sinh nhật em lo tuốt , về nhớ cắp theo cho em châi rượu là ổn rồi .
Cuộc đời phải nên có đôi ba đứa bạn thật thân , sống chết với mình . Đừng có nhiều vì nhiều quá thì ko thân được . Mà muốn thân , sống chết với mình thì mình phải mở lòng ra , sống chết với họ.
Có một câu định nghĩa về đồng tiền , nó rất hay , rất thật chứ ko sao rỗng : " Tôi mong muốn mọi người đều có tiền để giữ được phẩm giá của họ , có nhiều tiền để đạt được những ước mơ cả đời họ mơ ước , có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người xung quanh có cuộc sống tốt đẹp hơn! " 
Vậy đó các bạn , nếu mình chưa có thật nhiều tiền thì hãy mong bạn mình có thật nhiều tiền biết đâu bạn ấy chả giúp được mình cái gì , ghen ghét đố kỵ làm chi.

Chí Lửng

29 tháng 10, 2015

GHÉT ANH

Em ghét anh rồi, anh biết không?
Một ngày mùa thu, nắng rực hồng
Dịu dàng âu yếm ôm người ấy
Thả buồn cho em nặng trĩu lòng.
Em ghét anh rồi, anh biết chưa?
Với em, anh hờ hững thờ ơ
Nay anh say đắm bên người đó
Lạ không, em bỗng hóa người thừa.
Em ghét thật rồi, anh biết đâu
Một mình ôm nặng mối u sầu
Ô kìa, hóa ra mình ghen đấy?
Mà không dám nói, giấu thật sâu.
Biết là tình này quá mong manh
Âm thầm em biết mộng chẳng thành
Yêu thương, giận hờn phải giấu kín.
Anh chẳng biết đâu, em ghét anh…
29.10.2015

Bản nhạc cho tối nay nhé!


Chúc các bạn một buổi tốt an bình!
Admin 

Bài hát trong Phim Hàn Quốc IL Mare (Tình Yêu Kỳ Lạ)

Bài hát nổi tiếng trong bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc: IL Mare': We Must Say Goodbye (Mình phải chia tay thôi), nói về 2 người yêu nhau, một người sống ở thời quá khứ, và 1 người ở hiện tại nên biết trước những gì xảy ra. Cô đã giúp cho anh tránh một tai nạn khủng khiếp mà đáng ra sẽ phải xảy ra...
Bải hát da diết như lời tự sự, có đoạn:
"..Giá như chúng ta không thuộc về thế giới này, anh sẽ đưa em đến bất cứ con đường nào, chân trời nào.. Anh biết là chúng mình phải chia tay thôi, hãy cho nhau tự do, đó là cách tốt nhất và cũng là để cho em được bình yên...Chúng mình phải chia tay thôi.."
Bộ phim hay, lời nhạc lãng mạn nhưng hơi buồn, thích hợp nghe vào một ngày se lạnh như hôm nay.
Admin




27 tháng 10, 2015

THÁNG MƯỜI

Chiều Lam viết:

 THÁNG MƯỜI

Tháng mười lặng lẽ qua như ánh mắt mong chờ

Người thiếu phụ trong bóng hình thiếu nữ
Mới là hôm qua, mà như đã cũ
Quán muộn đêm về .. le lói ánh sao đêm

Tháng mười đi qua thu như quá võ vàng
Đợi chờ vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Nửa muốn nán thêm , khép hờ ô cửa
Nửa muốn quay đầu, dứt bước đi xa!

Có những con đường, có những sân ga,
Có bến vắng và phi trường đẫm nước
Mùa tiếp mùa hút dài lời hẹn ước
Dù dối hay thật lòng thì ta vẫn chưa nhau

Lá cuối lìa cành lòng thu có còn đau?
Tháng mười đến rồi đi vô tình thế.
Phía cuối chân mây: mưa nguồn chớp bể
Rủ đông về gió lạnh ngóng người xưa!
Thu qua rồi ..
Bóng ngựa..
Thoáng song thưa!
26/10/2015


Hoa Cỏ May họa:

THÁNG MƯỜI ĐI

Tháng Mười nhẹ nhàng rơi theo tờ lịch cuối,

Đến rồi đi, không lưu luyến một ngày
Những bông sữa thả hương tan vào gió 
Rồi khẽ khàng chạm vỉa hè chiều nay…

Thu mang đến chút buồn vui thiếu nữ,
Chút nhớ thương ngỡ mới vừa hôm qua
Nào ai biết, người coi là quá khứ?
Quá muộn rồi, người ngoảnh mặt rời xa…

Ta ở lại nâng niu ký ức cũ
Người lên đường, biền biệt chốn xa xăm
Cuối thu buồn, lá như ta vàng úa,
Ngóng đợi hoài, người về với ta chăng?

Bóng câu qua, thời gian đi vùn vụt..
Tháng Mười cạn sắp chạm ngõ mùa đông
Tự dỗ mình cho lòng mình chợt thức
Người xa rồi…
Sao còn mãi hoài mong.

27/10/2015

Ảnh.. nhìn lâu mới thấy hay (14)

Phiên bản mới của câu chuyện 'Dây Xích'.

ĐỪNG GHÉT THU HÀ NỘI

ĐỪNG GHÉT THU HÀ NỘI
Thu Hà Nội nắng dát vàng khắp chốn
Cớ sao người lại nỡ ghét, người ơi?
Nỗi nhớ kia, có mượn cả chân trời
Cũng chẳng thể buộc chân người muốn bước.
Thu Hà Nội vẫn đẹp như mộng ước
Lơ đãng về, đâu biết kẻ ghét, yêu
Gió heo may níu xao xác cuối chiều
Hương hoa sữa vẫn quyện thơm lưu luyến.
Là vẫn biết, thiếu vòng tay âu yếm
Vắng một người như vắng cả thế gian
Thu dịu dàng - chán nản ngỡ thu hoang.
Mòn mỏi bước giữa dòng người vội vã.
Thu Hà Nội mang yên bình êm ả
Nắng hanh vàng lộng lẫy mặt Hồ Tây.
Cây lộc vừng nghiêng lá đổ chiều bay
Xin người nhé, đừng ghét Thu Hà Nội.

25/10/2015

26 tháng 10, 2015

BÀI THƠ và BÀI HÁT: Bài nào hay hơn?

Bài thơ "Có phải em mùa thu Hà Nội" được phổ nhạc và mọi người rất thích hát, ngay cả các bạn nhà miềng cũng lựa chọn để hát hôm karaoke SN T10 vừa rồi. Ở nhân gian ngoài kia người thì bảo thơ hay, kẻ thì bảo nhạc hay hơn thơ. Còn nhà miềng thì sao nhỉ? Mời bà con thử thẩm thơ và thẩm âm một phen xem sao nhé!

NGUYÊN TÁC BÀI THƠ:
CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI
Tháng tám mùa thu
Lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương
May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về
Phải nơi đây miền Thanh Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh-Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng sông Nhị
Lớn dậy con người đất Tổ Hùng Vương
Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ
Ngày anh đi
Nhất định phải có em
đường cỏ thơm rong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
Thăm Hoàng Thành- Văn Miếu
Chắc rêu phong đã in dấu bao ngày
Bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi
Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh.
                          Tô Như Châu Đà nẵng tháng 8/1970

LỜI BÀI THƠ SAU KHI PHỔ NHẠC:
CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI
                         Thơ: Tô Như Châu - Nhạc: Trần Quang Lộc
Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa.
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương gió bay.
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát.

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
 Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ôi mùa thu của ước mơ.
                                (sưu tầm)
PS: Cái loại "sợi dây cảm xúc to như cái dây thừng" của tớ thì thấy cả hai BÀI đều hay cả...hihi

Thông báo

Ban Liên Lạc 12CD tổ chức đi thăm mẹ bạn Doãn Thuý và Doãn Vinh vào lúc 19h30 tối mai 27/10.
Bạn nào có thời gian thì đến đúng giờ, hẹn trước cổng bệnh viện Giao Thông Vận Tải ngõ 84 phố Chùa Láng nhé.

Qua blog, mong chúc cho mẹ 2 bạn chóng khoẻ và xuất viện.

Ban Liên Lạc 12CD 

Ảnh .. nhìn lâu mới thấy hay (11)

Sao tóc tớ lại sang cả đầu Phương thế này?

Chữa tóc bạc bằng vỏ khoai tây

Tóc bạc là tình trạng thường gặp nhất ở người trung niên và cao tuổi, tuy nhiên, vẫn rất nhiều thanh niên đang ở độ tuổi sung sức rơi vào tình cảnh éo le này.
Mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe nhưng tình trạng này khiến bạn cảm thấy tự ti trong giao tiếp, nhiều người, nhất là phụ nữ không muốn nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu vì đây là dấu hiệu chứng tỏ họ đang ngày càng già đi.
Thông thường, khi gặp phải triệu chứng này, rất nhiều người trong chúng ta sẽ loại bỏ chúng bằng cách nhuộm tóc, tuy nhiên, phương pháp nay khá tốn kém và tiềm ẩn nguy hiểm cho sức khỏe và da đầu khi áp dụng thường xuyên.
Tóc bạc là nỗi ám ảnh của phụ nữ.
Giờ đây, có một cách cực kỳ đơn giản, rẻ tiền giúp bạn nhuộm đen lại mái tóc bạc của mình nhưng lại rất an toàn, hiệu quả và không gây hại cho da đầu.
Đây là phương pháp được nghiên cứu và đưa ra bởi vị bác sĩ Anthoy Youn, là một trong 3 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Hoa kỳ.
Thành phần
- 250gr vỏ khoai tây.
- 500ml nước sạch.
Bạn hãy chọn những củ khoai tây sạch, không nhúng hóa chất, nên mua tại siêu thị để đảm bảo an toàn nhất nhé. 
Để có 250gr vỏ, bạn cần lựa khoảng  5 củ khoai tây lớn. Sau khi mua về, rửa sạch đất cát bên ngoài rồi gọt lấy vỏ.
Nguyên liệu duy nhất là vỏ khoai tây.
Thực thiện 
Vỏ khoai tây đã rửa sạch, cho tất cả vào nồi. Sau đó, cho lượng nước đã chuẩn bị vào chung, đậy nắp, bắc lên bếp nấu sôi khoảng 20 phút.
Đừng vội tắt bếp nhé, khi nước sôi, giảm nhiệt và hãy chờ thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra rồi hãy tắt bếp.
Chờ cho hỗn hợp này nguội hoàn toàn, cuối cùng, dùng rây lọc lấy nước từ vỏ khoai tây cho vào chén.
Cách nhuộm tóc bạc
Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén, chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều.
Chỉ trong vòng vài phút, bạn sẽ nhìn thấy được sự khác biệt hoàn toàn trước và sau khi thực hiện. Không xả lại với nước mà hãy để khô tự nhiên.
Hiệu quả ngay lần đầu tiên áp dụng.
Trước khi thực hiện theo công thức này, bạn nên gội đầu và làm khô tóc để vỏ khoai tây phát huy hoàn toàn công dụng nhé.
Tuy nhiên, để nhuộm đen hoàn toàn bạn cần phải thực hiện công thức này 2-3 lần mỗi tuần, duy trì đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng thì ngừng lại.
Chúc bạn thành công với gợi trên.
Vạn Phúc (Theo Healthy and Natural Life)