Em mệt rồi! Mình nghỉ chút đi em
Đường dẫu xa bước chân đâu cần vội
Như đợi anh gần cả đời trôi nổi
Phút giây này ta mới được gần nhau.
Em mệt rồi! Mình nghỉ chút đi em
Đừng suy nghĩ, đắn đo rồi buộc tội
Hai chúng ta chẳng ai người có lỗi
Tim tội gì khi đập tiếng yêu thương!
Em mệt rồi ! Mình nghỉ chút đi em
Nhẹ không nghe, đừng trách anh nói nặng
Tính anh nóng, cả khi yêu cũng vậy
Nửa đời người, sao mải khóc với than!
Em mệt rồi ! Nghỉ hay không thì bảo...? (hehe)
Chí Kiên Đoàn. 7/10/2015
Trả lời bài 'Dừng Ở Đây Thôi' của Hoa Cỏ May
Đường dẫu xa bước chân đâu cần vội
Như đợi anh gần cả đời trôi nổi
Phút giây này ta mới được gần nhau.
Em mệt rồi! Mình nghỉ chút đi em
Đừng suy nghĩ, đắn đo rồi buộc tội
Hai chúng ta chẳng ai người có lỗi
Tim tội gì khi đập tiếng yêu thương!
Em mệt rồi ! Mình nghỉ chút đi em
Nhẹ không nghe, đừng trách anh nói nặng
Tính anh nóng, cả khi yêu cũng vậy
Nửa đời người, sao mải khóc với than!
Em mệt rồi ! Nghỉ hay không thì bảo...? (hehe)
Chí Kiên Đoàn. 7/10/2015
Trả lời bài 'Dừng Ở Đây Thôi' của Hoa Cỏ May
Em mệt rồi, cũng muốn nghỉ chút thôi
Trả lờiXóaRồi lại được bên anh cùng bước tiếp
Nhưng giờ đây thì chỉ muốn trốn biệt
Khi nghe anh dọa dẫm đến hết hồn
Nóng tính thế thì em trốn mất luôn
Đừng có hòng mà em quay trở lại
Nghỉ chút rồi, và em đã hết mệt
Lừa lúc anh quay đi, em chạy biến mất tăm
Sợ quá thôi, cắt đứt chẳng lăn tăn…
Em mệt rồi, mình nghỉ chút nhé anh
Trả lờiXóaDẫu anh xa em nửa vòng trái đất
Đừng mắng nữa, ừ là em ngốc thật
Có hạt Chia rồi, em cũng đã khôn ra
Mù Cang Chải mùa này chưa có hoa
Chỉ có lúa chín ruộng bậc thang lộng lẫy
Một bông hoa vàng giữa đường anh có thấy
Mỏi chân rồi, ngồi tạm ở đây thôi
Em mệt rồi, về cõng em đi anh ơi.
( trúng ai thì trúng)
Kiên viết thay 'Mù Căng Chải' đây:
Trả lờiXóaEm mệt rôi ! Em nghỉ chút đây anh
Dốc thì cao ! Đường xa xôi vời vợi
Phía xa kia ! Nào có anh đứng đợi
Dẫu đến rồi , lòng bớt lạnh đâu anh
Em mệt rồi ! Em nghỉ chút đây anh
Ở bên đó , trời vào đêm rồi nhỉ
Trong giấc ngủ êm đềm ko mộng mị
Có biết rằng , em rât nhớ anh không
Em mệt rồi ! Anh có biết hay ko
Thức dậy đi , đừng ngủ hoài thêm nữa
(hic)
Anh chưa mệt vẫn phình phường em ạ
Trả lờiXóaMệt rồi à đã đến đỉnh đâu em ?
Nhắm núi cao ta in dấu chân mềm
Nào đứng dậy ta cùng nhau bước tiếp
Mù Canh Chải dẫu xa nhưng đẹp tuyệt
Ruộng lúa nương trước mặt tựa rừng hoa
Suối lấp lánh mờ ảo phía nơi xa
Đưa tay đây hãy lên lưng anh cõng .
Thơ bạn nào cũng rất hay. Like! :D)
Trả lờiXóa