Lá đã vàng hay
cây vẫn còn xanh
Thu đã về chưa,
những con đường Hà Nội?
Những ngọn đồi nơi đây cây hoang dại thành bụi
Thấp thoáng cánh đồng, thấp thoáng ngói đỏ, nâu.
Cây lá vàng, lá đỏ
ngả theo nhau
Ngày hôm trước vẫn
còn xanh biêng biếc
Bỗng một sáng trở
mình, cả rừng xanh biến mất
Và thu về, vàng ối
trước bậu thềm.
Em...
Mình chia tay vội vã như lá mới chuyển mùa
Mình chia tay vội vã như lá mới chuyển mùa
Vào một ngày
không hẹn trước
Đến bây giờ anh vẫn
không tài nào hiểu được
Làm sao ta có
nhau, rồi lại để mất nhau?
Thu ở đây, giờ
này em ở đâu?
Từng bước anh đi
lá vỡ oà trong chiều ngập nắng
Vẫn khát khao một
lần tình cờ được gặp
Để nắm tay em đi
trên những thảm lá khô vàng
Thu đã về rồi, nỗi
nhớ mênh mang...
2/10/2015
Tình cờ thì làm sao nắm được tay nhỉ? Đúng là thơ với đời khác biệt
Trả lờiXóaTHU MUỘN
Trả lờiXóaTháng Mười rồi anh, mùa thu đã vơi
Thu Hà Nội, cây vẫn xanh màu lá
Còn sót lại dăm bông phượng cháy đỏ
Vẫn nở muộn bên chùm quả lắc lư.
Thu Hà Nội, sáng bàng bạc sương mù
Trôi mang mang tựa khăn voan thiếu nữ
Có đậm sâu trong lòng kẻ xa xứ
Một mùa thu thương nhớ chốn quê nhà
Anh còn nhớ không, có một ngày xa
Nơi mùa thu về trên vùng đất khác
Từng thảm lá rực vàng, khô xào xạc,
Dưới bước chân, ngày chúng mình có nhau….
Thoáng chớp mắt, mấy mươi năm qua mau
Chỉ là duyên một đoạn đời đã gặp
Trời đã không cho đôi mình có phận
Nên có nhau, rồi lại phải xa nhau.
Anh đừng hỏi, giờ này em ở đâu
Khi chúng mình đã hai đường ngược lối
Trong thẳm sâu, mong một lần bối rối
Nếu còn duyên, mình gặp lại tình cờ.
Hà Nội cuối thu rồi
Và nỗi nhớ vẫn chơ vơ….
3/10/2015