( Theo yêu cầu của bạn iu Bach Hoa Le! Chúc cả nhà mồng một và tháng mới bình an!)
Cuộc sống thật là ngắn
Ngày nào còn ấu thơ
Nay tóc đã bạc trắng
Da nhăn, mắt đã mờ
Cuộc đời này ngắn ngủi
Giận hờn có ích chi
Thương nhau còn chưa đủ
Dỗi nhau thì được gì?
Tại sao phải cay nghiệt
Tranh cãi đúng hay sai?
Có điều mình không biết
Cần chi phải hơn ai.
Tuổi như thu vàng úa
Biết còn được bao lâu
Việc gì phải ủ rũ,
Trách móc rồi u sầu
Mỗi ngày mình đang sống
Hãy là một ngày vui
Cũng cần biết nhìn xuống
Thấy mình hơn bao người.
Cuộc đời này rất ngắn
Nên trân trọng mỗi ngày
Biết cho đi, sẽ nhận
Bình an trong tâm này.
12/11/2015 ( 1/10/Ất Mùi)
Hum.nay tớ đọc dc 1 bài....nois VUI VẺ ko.phair là 1 tính cách mà là năng lực....
Trả lờiXóaHg nói quá chuẩn ko cần phải chỉnh. Mượn lời nhà thơ XD để cảm ơn này:
Trả lờiXóa"Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em".
Ui , ai làm thơ mà hay thế nhể !
Trả lờiXóaHi hi vèo một cái lại đến kỳ họp lớp 12CD thân yêu là các bạn đã cảm thấy 'cuộc sống thật là ngắn' dư nào nhỉ...
Trả lờiXóa