Chỉ một cái đan tay nhẹ nhàng
Giữa tiết trời mưa phùn lạnh giá
Đủ cho trái tim rung nhịp lạ
Sức hút từ hơi ấm bàn tay.
Chẳng phải rượu mà lòng cũng say,
Không là lửa sao má hồng rực,
Tim thình thịch vỡ tung lồng ngực
Người nhẹ bỗng lơ lửng trên mây.
Chỉ thế thôi, tình đến ngất ngây
Để say hết quãng đời còn lại.
Để cho lòng si mê khờ dại,
Đông lạnh về thương nhớ khôn nguôi.
Nhớ một người nơi ấy xa xôi
Không quay về cùng vòng tay ấm
Tình hờ hững mà in sâu đậm
Tháng ngày trôi vẫn níu trong lòng
Lặng lẽ nghe " chuyện của mùa đông"
Những ngón tay đan, vòng ôm chặt
Ủ ấm nhau trong cơn gió lạnh
Nụ môi cháy nồng vị hương cay.
Tình không rượu mạnh,
Sao mãi say?
22/11/2015
Hay quá, bài thơ làm ấm ngày đông HCM à. Tx nhé
Trả lờiXóaHay ơi là hay !
Trả lờiXóaBài thơ hay, xin cho đối mấy câu.
Trả lờiXóa