Pages
▼
29 tháng 2, 2016
28 tháng 2, 2016
27 tháng 2, 2016
Tin mới nhất về Du Xuân Sau Tết, 28/2/2016 - LOA LOA
Chào cả nhà,
Theo kế hoạch tưng bừng của BLL 12CD, chủ nhật ngày 28/2/2016 (nhằm ngày 21 tháng Giêng Âm Lịch) lớp chúng ta lại tổ chức đi chơi xa. Năm nay lịch trình sẽ du xuân tận Hưng Yên, thăm một loại chùa và đền, từ đền Chu Văn An, sang Mẫu, Trần, Chuông, thăm cây Nhãn Tổ, và trên đường về thăm Chử Đồng Tử (nghe có vẻ mệt lử...).
Thời gian: 6h30 sáng có mặt tại Nhà Hát Lớn
Thời gian 'giam giữ trẻ': từ 6h30 sáng đến 6h30 tối đã bao gồm ăn sáng, trưa xế (có bé nào muốn đặt riêng cháo, sữa, ống hút.. thì báo cho Mama tổng quản Ngọc Ánh).
Lo xe cộ và địa điểm: 'Tay chơi không sợ mưa rơi' Xuân Thắng
Lo an ninh & canh trẻ: 2 'cô giáo Con Cáo' Vũ Trụ & Quang Nghiêu
Lo hình ảnh, hình tượng nhưng 'không bao giờ phô trương': Tiến Hưng
Lo chương trình Bi-Hài-Kịch trên xe: Hai em bé kiêm bán vé Thanh Hương & Hồng Giang
Chương trình dự kiến sẽ thu hút khá nhiều các bé trai gái xinh đẹp ở các lớp khác 'ngấp nghé xin đi ké' nhưng Mõ Làng thưa ngay là Trưởng ban phụ huynh - Mẹ của Lọ Lem tên là Hà Béo đã không duyệt cho kế hoạch này, thế nên các em 12CD mau tham gia đăng ký 'xí' chỗ, không là sau này có khóc nhè Mõ cũng chịu nhé!
Vậy Mõ loa cho cả làng biết để mà sắp xếp xin 'visa' cho kịp. Với lại Mõ không làm nhiệm vụ 'Con Cáo' Trông Trẻ nên chỉ nhắc nhở thêm, đó là các bé tham gia nhớ xin bố mẹ 500k để nộp cho 2 'Con Cáo' trên đây nhá nhá!
Báo cáo, em xin hết ạ!
Mõ Làng
Theo kế hoạch tưng bừng của BLL 12CD, chủ nhật ngày 28/2/2016 (nhằm ngày 21 tháng Giêng Âm Lịch) lớp chúng ta lại tổ chức đi chơi xa. Năm nay lịch trình sẽ du xuân tận Hưng Yên, thăm một loại chùa và đền, từ đền Chu Văn An, sang Mẫu, Trần, Chuông, thăm cây Nhãn Tổ, và trên đường về thăm Chử Đồng Tử (nghe có vẻ mệt lử...).
Thời gian: 6h30 sáng có mặt tại Nhà Hát Lớn
Thời gian 'giam giữ trẻ': từ 6h30 sáng đến 6h30 tối đã bao gồm ăn sáng, trưa xế (có bé nào muốn đặt riêng cháo, sữa, ống hút.. thì báo cho Mama tổng quản Ngọc Ánh).
Lo xe cộ và địa điểm: 'Tay chơi không sợ mưa rơi' Xuân Thắng
Lo an ninh & canh trẻ: 2 'cô giáo Con Cáo' Vũ Trụ & Quang Nghiêu
Lo hình ảnh, hình tượng nhưng 'không bao giờ phô trương': Tiến Hưng
Lo chương trình Bi-Hài-Kịch trên xe: Hai em bé kiêm bán vé Thanh Hương & Hồng Giang
Chương trình dự kiến sẽ thu hút khá nhiều các bé trai gái xinh đẹp ở các lớp khác 'ngấp nghé xin đi ké' nhưng Mõ Làng thưa ngay là Trưởng ban phụ huynh - Mẹ của Lọ Lem tên là Hà Béo đã không duyệt cho kế hoạch này, thế nên các em 12CD mau tham gia đăng ký 'xí' chỗ, không là sau này có khóc nhè Mõ cũng chịu nhé!
Vậy Mõ loa cho cả làng biết để mà sắp xếp xin 'visa' cho kịp. Với lại Mõ không làm nhiệm vụ 'Con Cáo' Trông Trẻ nên chỉ nhắc nhở thêm, đó là các bé tham gia nhớ xin bố mẹ 500k để nộp cho 2 'Con Cáo' trên đây nhá nhá!
Báo cáo, em xin hết ạ!
Mõ Làng
Cười
Mất việc
Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con Gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước.
Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con Gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó.
Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ lạ. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con Gorilla.
Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla nên gào lên:
– Cứu tôi với, cứu tôi.
Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thào:
– Im ngay, muốn mất việc cả lũ à.?
Sưu tầm )
Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con Gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó.
Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ lạ. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con Gorilla.
Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla nên gào lên:
– Cứu tôi với, cứu tôi.
Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thào:
– Im ngay, muốn mất việc cả lũ à.?
Sưu tầm )
26 tháng 2, 2016
3 bài học cần suy ngẫm
Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo
Sức mạnh của ý muốn
Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.
Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.
Gặp phải số mệnh trên con đường lẩn trốn
Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết.
Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”.
Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”.
Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.”
Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc ngếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình. Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc! Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy.
ST
Chỉ cần không kê gối bạn sẽ thấy...
Thói quen ngủ không kê gối sẽ giúp giảm nếp nhăn, tốt cho cổ, cột sống…
Gối không chỉ được đặt ở vị trí đầu và cổ. Tùy thuộc vào từng tư thế ngủ, gối có thể được dùng để kê ở nhiều vị trí để mang lại giấc ngủ ngon nhất. Tuy nhiên, bạn có biết ngủ mà không có gối còn mang lại nhiều lợi ích hơn.
Mặc dù một chiếc gối có thể hỗ trợ cho đầu, nhưng ngủ không kê gốicũng có thể ngăn ngừa việc phát triển các nếp nhăn, các bệnh đau cổ và các vấn đề liên quan đến cột sống.
Khi ngủ với một chiếc gối được kê quá cao, bạn có thể bị mỏi lưng, cổ và vai. Vì vậy, nếu gặp đang gặp phải những vấn đề này, tốt nhất bạn nên trải nghiệm một giấc ngủ không cần gối.
Tuy nhiên, nếu bạn bắt buộc ngủ phải kê gối, hãy chọn một chiếc gối có chiều cao thích hợp, làm sao cho cổ thẳng hàng với ngực và cột sống. Một chiếc gối ngủ “chuẩn” phải đáp ứng các chỉ số: cao 8 – 15 cm, rộng 30 cm và dài 60 cm.
Gối không nên quá cứng hoặc quá mềm. Nếu quá cứng sẽ chèn vào dây thần kinh ở gáy, gây cảm giác tê, đau, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu lên não, gây thiếu hụt máu não.
Nếu gối quá mềm, khi nằm nghiêng, đầu sẽ bị lún sâu xuống, ảnh hưởng đến hô hấp.
Nhưng, nếu có cơ hội, tờ Bolsky vẫn khuyên tốt nhất nên ngủ không kê gối. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời khi bạn ngủ mà không cần gối:
Tốt cho cột sống
Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề liên quan tới cột sống, tốt nhất là không nên sử dụng gối khi ngủ. Điều này giúp cột sống được định hình một cách tự nhiên nhất khi ngủ.
Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề liên quan tới cột sống, tốt nhất là không nên sử dụng gối khi ngủ. Điều này giúp cột sống được định hình một cách tự nhiên nhất khi ngủ.
25 tháng 2, 2016
Tưởng còn trẻ
Mình tưởng mình còn trẻ
Đi ra phố cùng con
Người ta liền hỏi khẽ
Bà cháu hay mẹ con.
Đi ra phố cùng con
Người ta liền hỏi khẽ
Bà cháu hay mẹ con.
Mình tưởng mình còn trẻ
Chơi với bọn nhóc con
Chúng cong môi rất nhẹ
Gọi cô cháu thật tròn.
Chơi với bọn nhóc con
Chúng cong môi rất nhẹ
Gọi cô cháu thật tròn.
Mình tưởng mình còn trẻ
Hớn hở mặc áo màu
Tụ tập lũ bạn cũ
Tự sướng " đã già đâu".
Hớn hở mặc áo màu
Tụ tập lũ bạn cũ
Tự sướng " đã già đâu".
Ra ngoài nhiều mới biết
Mình cũng đã quá nhàu
Mấy đứa ba chục tuổi
Vẫn gọi cô, mới đau.
Mình cũng đã quá nhàu
Mấy đứa ba chục tuổi
Vẫn gọi cô, mới đau.
Ừ nhỉ, cũng có tuổi
Sắp lên chức mẹ chồng
Rồi lại thành bà nội.
Phải chín chắn thật không?
Sắp lên chức mẹ chồng
Rồi lại thành bà nội.
Phải chín chắn thật không?
Mặc kệ, mình vẫn trẻ
Chưa đủ năm mươi mà
Gặp bạn bè vui vẻ
Cười đùa, tươi như hoa.
Chưa đủ năm mươi mà
Gặp bạn bè vui vẻ
Cười đùa, tươi như hoa.
Chúng mình vẫn còn trẻ
TẢN MẠN GIỮA TUẦN
Đọc trên mạng xã hội
thấy rất nhiều tin bổ ích , tớ chép lại và làm thành một bài thơ ( Dòng thơ mới
xin chia sẻ với các bạn )
Đại gia sáu mươi ba tuổi
tự tử vì bồ nhí có bạn trai mới
Cụ bà bẩy mươi năm tuổi bị
chồng oánh vì tội cho giai tiền
Thủ lĩnh IS tuyên bố hoàn
lương cải đạo đi tu
Trùm lừa tình Việt Nam bị
cô bé 16 tuổi lừa tiền
Năm 2036 Việt Nam sẽ là
cường quốc kinh tế xếp trên cả Mỹ Đức Nhật chỉ sau mỗi Lào
Xôi lạc là món ăn được
nhiều người ưa thích nhất trên thế giới
Ôm và hôn môi bạn gái sau
khi được bạn gái chia sẻ bị chồng oánh
Buổi từ thiện tặng sách
cho hội người mù đã thành công tốt đẹp
Vì tên họ giống nhau nên
tòa đã xử chung thân nhầm cho một cháu bé ba tuổi rưỡi
Cụ ông bẩy mươi lăm tuổi
đột tử khi đang mây mưa trong nhà nghỉ .
Giám đốc sở Xây Dựng bị
phạt 15 triệu vì xây nhà không phép
Toàn thành phố không có
hiện tượng đái bậy trong vòng 15 năm qua .
Cười
BÀ HÀNG XÓM ĐỊNH NHẢY CẦU TỰ TỬ
Mình vừa khóa cửa thì bà hàng xóm vội vàng chạy tới gọi, anh Vinh, anh Vinh, anh đi đâu đấy? Mình nói, tôi ra phố tán gái đã. Bà hàng xóm cầm điện thoại chao qua chao về, giọng cao vút, anh có thương tôi không? Mình ngạc nhiên, ơ kìa chị, tôi và chị là người cùng một nước, đều phải thương yêu đoàn kết cùng nhau đẩy đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đảng và nhà nước dạy thế rồi. Bà hàng xóm gật đầu, vậy thì anh có xúc động khi tôi quyết định nhảy cầu tự tử không? Về vấn đề tự tử chị ạ, tôi có ý kiến thế này, bây giờ trời đang rét, nhảy xuống lạnh lắm luôn, chị cứ thử một lần thì biết. Nhưng lý do vì sao hả chị?
-Anh coi, đây là máy điện thoại của chồng tôi, tôi vừa bí mật lấy được, lại vừa bí mật ra bưu điện trích sao tiền thanh toán điện thoại, và sự thật đây...
-Trích sao phát là ra sự thật hả chị?
-Đây, anh coi, đây là số ghi trong máy, tên là Bác Minh Hằng, 1 tháng chồng tôi gọi 234 cuộc, gần 300 phút.
-Dạ vâng.
-Đây là số của ông Xuân Liên, phòng văn hóa Quận, gọi 123 cuộc, gần 120 phút.
-Dạ vâng.
-Đây là số ghi là Cụ Nhung Văn phòng, gọi 89 cuộc, 95 phút.
-Dạ vâng. Tốt quá, ông xã chị quan hệ rộng quá nhỉ?
-Rộng cái gì, anh nghe đây: Số của Bác Minh Hằng, theo điều tra của tôi thì chính là của con bé Hằng Minh, nhân viên phục vụ Karaoke ôm đầu phố, nhá.
-Ui giời.
-Số ghi là ông Xuân Liên chính là số con Liên múa may hát ca phòng văn hóa thông tin phường, hai đời chồng, 1 con, 4 thằng bồ, nhá.
-Ui giời.
-Số ghi là Cụ Nhung là số của con Nhung bán vé số dạo, đàn ông vừa mua vé vừa rờ vẫn cho, nhá.
-Ui giời.
-Lừa nhau đau đớn như thế thì anh nghĩ, không đi nhảy cầu tự tử thì đi đâu? Anh muốn khuyên can gì tôi thì khuyên nhanh lên...
-Chị nên hỏi ý kiến bác gì trên tầng 15 đã rồi nhảy cầu chị ạ.
-Đúng rồi, lão trên tầng 15, con dê già, lão từng liếc, từng nuốt nước miếng với tôi, nhưng tôi nghĩ tình chung thủy, tôi không nhá, nhưng bây giờ thì tôi sẽ lên với lão cho thằng chồng nó biết thế nào là nem với chã nhá. Số của lão ở máy tôi đây, anh thấy không, tôi ghi trong máy là CHỊ Yêu Tầng 15 đấy.
-Ui giời.
( Sưu tầm )
-Anh coi, đây là máy điện thoại của chồng tôi, tôi vừa bí mật lấy được, lại vừa bí mật ra bưu điện trích sao tiền thanh toán điện thoại, và sự thật đây...
-Trích sao phát là ra sự thật hả chị?
-Đây, anh coi, đây là số ghi trong máy, tên là Bác Minh Hằng, 1 tháng chồng tôi gọi 234 cuộc, gần 300 phút.
-Dạ vâng.
-Đây là số của ông Xuân Liên, phòng văn hóa Quận, gọi 123 cuộc, gần 120 phút.
-Dạ vâng.
-Đây là số ghi là Cụ Nhung Văn phòng, gọi 89 cuộc, 95 phút.
-Dạ vâng. Tốt quá, ông xã chị quan hệ rộng quá nhỉ?
-Rộng cái gì, anh nghe đây: Số của Bác Minh Hằng, theo điều tra của tôi thì chính là của con bé Hằng Minh, nhân viên phục vụ Karaoke ôm đầu phố, nhá.
-Ui giời.
-Số ghi là ông Xuân Liên chính là số con Liên múa may hát ca phòng văn hóa thông tin phường, hai đời chồng, 1 con, 4 thằng bồ, nhá.
-Ui giời.
-Số ghi là Cụ Nhung là số của con Nhung bán vé số dạo, đàn ông vừa mua vé vừa rờ vẫn cho, nhá.
-Ui giời.
-Lừa nhau đau đớn như thế thì anh nghĩ, không đi nhảy cầu tự tử thì đi đâu? Anh muốn khuyên can gì tôi thì khuyên nhanh lên...
-Chị nên hỏi ý kiến bác gì trên tầng 15 đã rồi nhảy cầu chị ạ.
-Đúng rồi, lão trên tầng 15, con dê già, lão từng liếc, từng nuốt nước miếng với tôi, nhưng tôi nghĩ tình chung thủy, tôi không nhá, nhưng bây giờ thì tôi sẽ lên với lão cho thằng chồng nó biết thế nào là nem với chã nhá. Số của lão ở máy tôi đây, anh thấy không, tôi ghi trong máy là CHỊ Yêu Tầng 15 đấy.
-Ui giời.
( Sưu tầm )