Pages

21 tháng 3, 2016

PHỞ HÀ NỘI




Về đây ăn phở phố hàng đông
Hấp dẫn thịt tươi giữa điểm hồng
Húng quế, gừng, hành vừa mắt nó
Hồi thơm, thảo quả mát lòng ông.

Bánh trong nõn trắng còn hương sữa
Ngây ngất say mê tỏa dịu nồng
Hầm kỹ xương tròn trào nước ngọt
Xuýt xoa phở béo đã đời không?

6 nhận xét:

  1. Đọc thơ của bạn Sơn mà ăn phở thấy ngon hơn đấy!!tks bạn

    Trả lờiXóa
  2. Ừ, đọc thơ của Sơn mình bỗng thèm phở thế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Béo lúc nào cũng chỉ thích ăn phở thôi, về ăn cơm mau mau đi!

    Trả lờiXóa
  4. Một trong những bài về 'ăn uống' hay nhất đấy S ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Phở Hà Nội không ăn với húng quế mà

    Trả lờiXóa
  6. Hoan nghinh nhà thơ Chúc Linh đã tham gia blog !

    Trả lờiXóa