Em bây giờ
còn nhớ nữa hay không
Mùa Đông lạnh
ngóng trông người xưa mãi
Hoa Mận nở
trong ngần hương thơm ngát
Như em xưa
ngây ngất trắng trinh nguyên
Giữa rừng
hoa nắng tỏa nụ cười duyên
Gương mặt đẹp
dịu hiền như đức mẹ
Nhành hoa Mận
đẫm sương anh tặng nhé
Má ửng hồng
khe khẽ cảm ơn anh
Nụ hôn mềm
trên đôi mắt long lanh
Tình yêu đến
ngọt lành bao say đắm
Bình minh sớm
rạng ngời tia nắng ấm
Hoa Mận ơi
yêu lắm buổi ban đầu
Nhưng cuộc đời
chỉ có những nỗi đau
Đã chia tách
nỗi sầu còn ở lại
Hương hoa Mận
đã xa rồi xa mãi
Chuyện tình
yêu có phải thực hay mơ?
S này, một là năm tới 81-84 đi Tây Bắc, hai là chuyện tình yêu bao giờ cũng là thực chứ ko phải là mơ đâu nhé! ok không?
Trả lờiXóaOki , Vũ Trụ , he he ...
Trả lờiXóaSơn ơi, xin lỗi, tớ sửa chữ 'mơ' đấy. Nếu cậu k thích thì tớ để lại như cũ nhé
Trả lờiXóaBài thơ rất hay đấy. Tx cậu
Trả lờiXóaThơ bạn Sơn rất hay và lãng mạn!!tks
Trả lờiXóaSơn ơi, thơ hay quá
Trả lờiXóaHơ Hoa sửa hay mờ , thế mới hay , hì hì ...
Trả lờiXóaƠ, Sơn đổi tên người post là Unknown rồi hả, đoán mãi k ra ai :D)
Trả lờiXóa