Chớp mắt, tháng ba đi thật nhẹ
Xoè bàn tay đếm chỉ vài ngày
Hoa sưa trắng mịn như mây khói
Nhẹ nhàng đậu xuống tóc mây bay
Xoè bàn tay đếm chỉ vài ngày
Hoa sưa trắng mịn như mây khói
Nhẹ nhàng đậu xuống tóc mây bay
Tháng ba vẫn còn đây lưu luyến
Mộc miên nhuộm thắm nhánh cây gầy
Hoa ban nở tím trên hè phố
Nỗi nhớ dâng tràn mắt em cay
Mộc miên nhuộm thắm nhánh cây gầy
Hoa ban nở tím trên hè phố
Nỗi nhớ dâng tràn mắt em cay
Tháng ba mưa gọi trời đổ lạnh
Vầng trăng không ghé mái phố buồn
Sầu đông nức nở rơi giọt tím
Níu gió quay về, nước mắt tuôn.
Vầng trăng không ghé mái phố buồn
Sầu đông nức nở rơi giọt tím
Níu gió quay về, nước mắt tuôn.
Tháng ba tiễn đưa mùa đông giá
Mở cửa trái tim đón xuân về
Hoa bưởi thơm hoài trong nhung nhớ
Người có về cùng cháy si mê
Mở cửa trái tim đón xuân về
Hoa bưởi thơm hoài trong nhung nhớ
Người có về cùng cháy si mê
Tháng ba dịu dàng, chào tạm biệt
Mưa xuân vẫn giăng trắng bầu trời
Bao nhiêu yêu dấu, bao kỷ niệm
Hẹn gặp sang năm, tháng ba ơi
25/3/2016
Mưa xuân vẫn giăng trắng bầu trời
Bao nhiêu yêu dấu, bao kỷ niệm
Hẹn gặp sang năm, tháng ba ơi
25/3/2016
Tks Hoa Co May,bài thơ nhẹ nhàng, say đắm!
Trả lờiXóaVĩnh biệt Tháng Ba
Trả lờiXóaMong ngóng tháng Ba đến thật nhiều
Ngồi dệt mơ ước mộng thương yêu
Tháng Ba mang đến bao tan vỡ
Tháng Ba vỡ mộng.. nát tim đau!
Giờ thì ngồi đếm từng khắc khoải
Bao giờ cho đến tháng Tư ơi
Xin cho qua hết bao nhung nhớ
Nước mắt khô rồi, tôi khóc tôi...
26/3/16
Bài thơ hay lắm HCM!
Trả lờiXóaTháng ba em gọi tên mùa nhớ
Trả lờiXóaMộc miên chín đỏ bãi sông này
Gió nhẹ như một lời than thở
Thì thầm ru khe khẽ sóng lay.
Tháng ba còn vương đông lành lạnh
Nắng không ủ ấm nổi đêm dài
Người xa em thế, không về lại
Nỗi nhớ nhói lòng như có gai.
Bài thơ hay
Trả lờiXóa