Tháng ba quá nửa, đừng lạnh nữa
Giá rét mùa đông níu đêm dài
Bàn tay người ấm trong nhung nhớ
Đêm lạnh tủi buồn, thiếu bóng ai?
Giá rét mùa đông níu đêm dài
Bàn tay người ấm trong nhung nhớ
Đêm lạnh tủi buồn, thiếu bóng ai?
Tháng ba tiễn đưa mùa hoa cải
Bến sông thôi hết những luống vàng
Chập chờn cây gạo buồn ngần ngại
E lệ bung vài cánh đỏ loang.
Bến sông thôi hết những luống vàng
Chập chờn cây gạo buồn ngần ngại
E lệ bung vài cánh đỏ loang.
Tháng ba sương phủ che đường vắng
Dìm trăng chết đuối dưới đáy hồ.
Nhớ người, em giấu trong câm lặng
Hoa bưởi trắng ngần cả giấc mơ.
Dìm trăng chết đuối dưới đáy hồ.
Nhớ người, em giấu trong câm lặng
Hoa bưởi trắng ngần cả giấc mơ.
Tháng ba về phố, đi nhè nhẹ
Cành bàng khô khẳng đón gió mùa
Góc phố kỷ niệm ru khe khẽ
Bừng nở thành mây, trắng hoa sưa.
Cành bàng khô khẳng đón gió mùa
Góc phố kỷ niệm ru khe khẽ
Bừng nở thành mây, trắng hoa sưa.
Tháng ba phai nắng chiều lỗi hẹn
Để sầu dâng nghẹn đắng mảnh hồn
Người đi xa quá, về bên ấy.
Tặng cả cho em, khối cô đơn.
Để sầu dâng nghẹn đắng mảnh hồn
Người đi xa quá, về bên ấy.
Tặng cả cho em, khối cô đơn.
13/3/2016
Cám ơn HCM nhé. Hôm ở HN định mang ít hoa bưởi vào
Trả lờiXóaNhiều hoa bưởi lắm bạn iu, nhà tớ cũng có, sáng dậy cứ ngan ngát thơm.
Trả lờiXóaHe he ... Dìm trăng chết đuối ...
Trả lờiXóa