Đường trần chia
hai ngả
Lối cũ cỏ mọc rồi
Có ai người dạo
gót
Có ai cùng em
tôi?
Thương vai gầy vất
vả
Thương đôi mắt u buồn
Thương những gì
không nói
Thương em, lại
càng thương!
Hoa ti gôn hồng
thắm*
Trong gió lả tả
rơi
Làm sao em đứng vững
Giữa thị phi cuộc
đời?
Tình yêu là gì vậy
Sao phải làm khổ nhau
Em ơi, em hãy
nhớ
Đừng tự làm mình
đau
Thôi đi đi em ạ
Đừng quay lại ngập ngừng
Nước mắt anh
không đủ
Để khóc một mối tình
Anh thương em nhiều
lắm
Anh nhớ em vô
cùng
Hoa Ti-Gôn đỏ thẫm
Trong ráng chiều rưng rưng
Hoa Ti-Gôn đỏ thẫm
Trong ráng chiều rưng rưng
Viết tặng cho L & D. 27/3/2016
(* Hai Sắc Ti Gôn)
(* Hai Sắc Ti Gôn)
Oh, Tháng Ba nhiều thơ tình quá. K biết tháng Tư thế nào nhỉ...
Trả lờiXóaLại tò mò quá cơ, không biết L & D là ai mà chuyện tình cảm động thế nhỉ...
Trả lờiXóaNhư là Lan và Điệp ý .
Trả lờiXóaNhưng mờ ko phải , Điệp là chữ Đ .
Trả lờiXóaVô danh lộ diện đi nhé. Thơ hay nhưng cứ thấy chia tay là buồn rồi!
Trả lờiXóa