Chiều mưa lạnh, ru hồn về nơi ấy
Có ai đang lặng lẽ tiễn đưa mùa
Sao không về gấp cùng em thuyền giấy
Chở đông tàn thả xuống bến sông xưa ?
Người không gặp, xuân cũng buồn biết mấy
Nắng cô đơn ngơ ngẩn đến võ vàng
Mặc đầu cành, nhành lá non run rẩy
Xuân ngập tràn, lòng vẫn thấy hoang mang.
Ngày mai nhé, nắng có ươm lời hẹn
Bến rêu phong còn đón được bóng đò?
Hay vẫn chỉ làn mưa chiều câm lặng
Và bóng hình yêu dấu ở trong mơ???
Có ai đang lặng lẽ tiễn đưa mùa
Sao không về gấp cùng em thuyền giấy
Chở đông tàn thả xuống bến sông xưa ?
Người không gặp, xuân cũng buồn biết mấy
Nắng cô đơn ngơ ngẩn đến võ vàng
Mặc đầu cành, nhành lá non run rẩy
Xuân ngập tràn, lòng vẫn thấy hoang mang.
Ngày mai nhé, nắng có ươm lời hẹn
Bến rêu phong còn đón được bóng đò?
Hay vẫn chỉ làn mưa chiều câm lặng
Và bóng hình yêu dấu ở trong mơ???
HCM 2017
Cám ơn nàng, bài thơ hay quá!
Trả lờiXóaNgậm ngùi tiễn đưa mùa cũ
Trả lờiXóaBâng khuâng tựa cửa đón xuân
Cô đơn vài con thuyền giấy
Bàn tay ai gấp ân cần....
Kỷ niệm ngọt ngào một tối
Giận hờn bỗng hoá yêu thương
Có niềm vui nào ngắn ngủi
Có giọt lệ rơi âm thầm...
Tiễn đưa mùa không tiếng nhạc
Không ly rượu đào, cành hoa
Không một lời người hứa hẹn
Nên mùa..mãi mãi chia xa....
Cám ơn Hoa Cỏ May thơ của bạn hay lắm!!
Trả lờiXóa