Pages

11 tháng 4, 2016

CÓ LẼ NÀO..?


Vậy còn em
Sao cũng mãi không quên
Hình bóng cũ nỗi niềm toàn cay đắng
Nhưng sao thế ân tình càng thêm nặng
Một đời buồn mà chẳng thấy nhạt phai

Có lẽ nào
Hay tại những đêm dài
Trong giấc mộng mơ hoài về em đó
Chợt tỉnh giấc lại thấy buồn nhung nhớ
Ngẫm cuộc đời đâu có thực mà mơ

Có lẽ nào
Hay tại những vần thơ
Những đêm trắng thẫn thờ trên trang giấy
Tim quặn thắt nhớ em nhiều biết mấy
Cuộc đời này là vậy đã yêu em

Có lẽ nào em lại chẳng thể quên
Khi cơn gió êm đềm đi xa mãi
Nhưng sao thế vẫn ngóng chờ mê mải
Em cứ buồn tê tái khổ thân anh

Có lẽ nào em chẳng thể vì anh ?

2 nhận xét:

  1. Dạo này Ngon Món làm thơ tình mùi mẫn quá đi. Like mạnh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Ngon Món thơ tình cũng hay, viết về các món ngon cũng giỏi, like like nha!

    Trả lờiXóa