Anh vẫn đợi bên thềm vương nắng mới
Ngắm lá rơi bên dưới cánh hoa hồng
Em có còn nhớ buổi đó hay không
Anh hái tặng đóa hồng vương chiếc lá
Anh hái tặng đóa hồng vương chiếc lá
Em đón nhận nụ cười ôi xinh quá
Nghịch trêu rằng chiếc lá của riêng em
Giọt môi thơm in dấu nụ hôn mềm
Vòng ôm chặt đê mê tràn ký ức
Nghịch trêu rằng chiếc lá của riêng em
Giọt môi thơm in dấu nụ hôn mềm
Vòng ôm chặt đê mê tràn ký ức
Tình say đắm đậm sâu trong tiềm thức
Chiếc lá vàng chứng thực nụ hôn xưa
Hôm nay đây nhớ kỷ niệm năm xưa
Anh vẫn đợi gió đưa về chiếc lá
Chiếc lá vàng chứng thực nụ hôn xưa
Hôm nay đây nhớ kỷ niệm năm xưa
Anh vẫn đợi gió đưa về chiếc lá
Giữa nắng mới trong đầu chiều nắng hạ
Ước gặp em cho thỏa nỗi nhớ mong
Ở nơi xa em có biết hay không
Tháng sáu tới thầm mong mình gặp lại .
Ước gặp em cho thỏa nỗi nhớ mong
Ở nơi xa em có biết hay không
Tháng sáu tới thầm mong mình gặp lại .
Sao phải đến tháng Sáu
Trả lờiXóaGặp luôn đi anh à
Lá vàng em vẫn giữ
Anh...giữ lá người ta!
Hic hic
Nặc danh ơi nặc danh
Trả lờiXóaĐọc xong là đã biết
Hì hì...
Bài của bạn Sơn hay lắm, ngày càng nhiều bài thơ rất hay.
Cám ơn Sơn nhé, cây bút ngày càng lão luyện đấy!
Trả lờiXóa