Sài Gòn mưa to quá, trời mát mẻ, hơi lạnh. Làm ít bánh gối chay, mặn, gửi cả nhà blog cùng ăn nhé. Nhân mặn có thịt, nấm mèo, miến, trứng và hành tây. Nhân chay thì k có thịt.Trông không đẹp nhưng ăn ngon ra phết đấy vì chiên bằng nồi chuyên dụng, bánh giòn và thơm.
Hôm nào ra Hà Nội làm bánh đãi các bạn đê...
Trả lờiXóaHehe, chuyện nhỏ, làm ở nhà Béo nhé!
Trả lờiXóaHe he oke!!!
Trả lờiXóaHà cho anh đăng ký 1 xuất nhé...chẹp chẹp cổ họng bắt đầu lên xuống rồi đây này...hihi
Trả lờiXóaĐã nhận viên gạch đầu tiên của anh Tờ rụ nhoé!
Trả lờiXóa