Dạo này số lượt vào xem blog rất ít, chỉ lác đác vài lượt, hoặc nhiều lắm là 20 lượt/ngày/bài.
Không phải là admin mất hứng thú với blog mà có lẽ các bạn đã mất hứng thú với những gì admin sưu tầm hoặc những bài viết trên blog của Admin không đủ hấp dẫn để các bạn vào xem thường xuyên.
Mình tâm niệm là đến bài tâm sự thứ 100 sẽ dừng, cũng đúng lúc blog 5 tuổi.. Thế mà lại theo thói quen, lại miệt mài post, bởi cứ thấy thiếu thiếu. Tối về cứ luẩn quẩn trên FB cũng chán vì với mình FB là một mớ hỗn độn đủ thứ, không chọn lọc như blog. Blog thì có cái dở là không có tương tác trực tiếp như FB, không thấy được đèn xanh, đèn đỏ, ai vào, ai ra, không có 'forum' hay inbox...
Nếu các bạn đều có FB hết thì mình sẽ đầu tư thời gian cho FB Thơidihoc vậy, có được không? Hiện nay thỉnh thoảng mình vẫn share bài trên ấy, lấy từ nguồn trong blog Thơidihoc. Các bạn thấy sao?
Nói vậy không có nghĩa là amin chuẩn bị tung 1 bài 'đu đủ' nữa đâu nhé. Nhưng đâu đó trong lòng thì cũng hơi buồn. hì.
Ad cũng bận, các bạn cũng bận. Thời gian thì trôi...
BH
Không phải là admin mất hứng thú với blog mà có lẽ các bạn đã mất hứng thú với những gì admin sưu tầm hoặc những bài viết trên blog của Admin không đủ hấp dẫn để các bạn vào xem thường xuyên.
Mình tâm niệm là đến bài tâm sự thứ 100 sẽ dừng, cũng đúng lúc blog 5 tuổi.. Thế mà lại theo thói quen, lại miệt mài post, bởi cứ thấy thiếu thiếu. Tối về cứ luẩn quẩn trên FB cũng chán vì với mình FB là một mớ hỗn độn đủ thứ, không chọn lọc như blog. Blog thì có cái dở là không có tương tác trực tiếp như FB, không thấy được đèn xanh, đèn đỏ, ai vào, ai ra, không có 'forum' hay inbox...
Nếu các bạn đều có FB hết thì mình sẽ đầu tư thời gian cho FB Thơidihoc vậy, có được không? Hiện nay thỉnh thoảng mình vẫn share bài trên ấy, lấy từ nguồn trong blog Thơidihoc. Các bạn thấy sao?
Nói vậy không có nghĩa là amin chuẩn bị tung 1 bài 'đu đủ' nữa đâu nhé. Nhưng đâu đó trong lòng thì cũng hơi buồn. hì.
Ad cũng bận, các bạn cũng bận. Thời gian thì trôi...
BH
Mình thương Như Hải lắm
Trả lờiXóaAdmin blog này
Mặc dù bạn rất bận
Chăm sóc đều, bài hay
Mình thương Như Hải lắm
Blog là của chung
Một mình lo bài vở
Chẳng có ai lo cùng
Mình nhận lời Như Hải
Mỗi ngày post một bài
Chắc các bạn cũng chán
Chẳng thèm nói nửa câu
Mình vẫn thương Như Hải
Nên lụi hụi post bài
Dù thật lòng cũng nản
Chả tương tác với ai.
Mình thương Như Hải lắm
Mong các bạn đồng lòng
Cùng chung sức xây đắp
Blog như ước mong
Hì hì ngày nào mình cũng nhào zô blog, chỉ có là lúc com lúc không, thế mới biết admin & các nhà thơ vô cùng nhiệt tình với blog, mình chỉ biết động viên chứ không giúp gì được... tâm trạng của minh cũng buồn như admin vậy...
Trả lờiXóaQuen rồi, hơi ủ dột tý thôi. hết lại đâu vào đấy ấy mà. hoan nghênh Béo vẫn còm đều nhá
Trả lờiXóaAdmin ơi nắng nóng chúng đi tránh nóng hêt rui
Trả lờiXóaMình cũng thương Như Hải
Trả lờiXóaVì ít bạn post bài
Xin lỗi blog nhé
Hứa: Mãi gắng sức chung!