(Tình cờ 2 đứa cùng có bài thơ về những gì 'ngược hướng'. Post chung ở đây nhé)
NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI
NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI
Em vẫn biết mình đang đi ngược hướng
Nụ tình kia đang hé nở trái mùa
Em vẫn hiểu mà trái tim không hiểu
Cứ ngược đường dẫu biết nhận chát chua.
Em vẫn biết, chân đang đi ngược lối
Ngược thời gian và ngược cả không gian
Trái tim dại vẫn không dừng lại nổi
Nhắm mắt đi về phía ấy tan hoang.
Em vẫn hiểu, chuyện mình không hồi kết
Chỉ lưng chừng, tiếp tục sẽ đớn đau
Nhưng không thể, mưa vẫn chưa muốn tạnh
Vì biển này mặn muối tận đáy sâu.
Em vẫn biết, đương nhiên là em biết
Có vui gì khi lòng trót dại yêu
Nhưng trái tim mãi mù loà lạc lối
Chẳng thèm nghe lý trí nói đôi điều
Em vẫn biết, đương nhiên là em biết
Mình ngược chiều gió thổi để yêu thương
Em muốn dừng nhưng em không làm được
Bởi trái tim vẫn cứ bước lạc đường.
Em vẫn biết, đương nhiên là em hiểu...
(Hoa Cỏ May)
NGƯỢC NẮNG
“Em ngược đường, ngược nắng để tìm anh..”
Hoa tím cuối mùa rũ màu vì nhớ
Anh có biết nắng không ngăn được lửa
Trong con tim đang tan chảy, nhớ nhung
Có lẽ đường chẳng thuận, dễ tìm
Có lẽ nắng cháy da, cháy thịt
Có lẽ em thật ngây ngô, dại dột
Có lẽ nào anh lạnh nhạt, thờ ơ?
Nắng tắt rồi, đường khuất phía xa kia
Em đã đến cuối con đường muốn đến
Để tìm anh, một ngày không hò hẹn
Ngược con đường, đảo lộn cả bình yên…
(BH)
Ngược thật Bạch Hoa nhỉ
Trả lờiXóaCảm ơn nàng đã post lên đây, bài của Hoa tớ đọc thấy thích hơn
Trả lờiXóaBài của nàng sâu sắc hơn chứ. Tớ quen viết thơ cs bt. Thơ tình cứ nhàn nhạt í. hìhi
Trả lờiXóaHa ha tao thấy mày bớt "hèn" rồi đấy chứ, thơ tình đã "tình" hơn, hoan hô con bạn...
Trả lờiXóaĐừng nghe nhà thơ khóc
Trả lờiXóaChẳng có gì thật đâu
Toàn nước mắt cá sấu
Sự thật giấu rất sâu
(Trong một trăm bài viết
May ra có một bài
Trong một trăm con chữ
May ra có một lời)
Nhà thơ ‘yêu’ rất dễ
Cũng chỉ là thơ thôi
Cảm hứng từ cuộc sống
Dễ nhả thơ thành lời
Vậy nên đừng tin nhé
Những vần thơ bạn ơi
Mà hãy nhìn vào mắt
Sự thật ở đấy thôi...
Tớ thích bài này của Hoa quá, nói rất đúng
Trả lờiXóa