Pages

31 tháng 7, 2016

NHỚ ANH


Tối dịu dàng đón mùa thu thật nhẹ
Gió mơn man, sóng khe khẽ mặt hồ
Tán cây buồn thả chiếc lá bơ vơ
Bóng đổ dài dưới đèn đường hiu hắt.
Giữa se lạnh, giọt sương vương mi mắt
Thèm một vòng tay nồng ấm thiết tha
Thèm nụ hôn giữa trời đất giao hoà
Sao ngoảnh lại không có ai bên cạnh.
Bàn tay gầy thiếu bàn tay ai nắm
Bờ vai buồn thiếu bờ vai tựa nương
Ngơ ngẩn thèm giây phút đẫm yêu thương
Người xa khuất để hồn em chết lặng.
Căn nhà rộng nên góc nào cũng vắng
Anh đi xa nhuộm cay đắng cho em
Hạ đã qua, nắng đã tắt bên thềm
Giữa thinh lặng lòng em chơi vơi nhớ.
Chỉ phút chốc, như bình pha lê vỡ
Hạnh phúc đẹp em giữ nặng trong tay
Có ai ngờ, một ngày, cất cánh bay
Em níu lại, bất lực rồi, không thể...
Tối hôm nay, mùa thu về khe khẽ
Gió dịu dàng ru mộng giấc cô liêu
Thoảng đâu đây trong gió có lời yêu
Như nụ hôn thoáng lướt qua trên má.
Phút giây này,
Em nhớ anh nhiều quá!
31/7/2016
Tặng TV

Sinh Nhật Tháng Tám


Các bạn ơi chuẩn bị những lời chúc tốt lành cho 5 bạn gái của chúng ta có ngày sinh nhật vào tháng 8:
1. Doãn Thị Thuý 5/8
2. Lại Mai Lan 11/8
3. Nguyễn Minh Thu 13/8
4. Dương Hồng Nghĩa 19/8
5. Nghiêm Thị Hằng Nga 23/8

Suy Ngẫm

Giống như tuổi trẻ, sức khoẻ, tình yêu..., phải không?
Hình như chỉ có tình bạn thì mới còn mãi theo thời gian.

30 tháng 7, 2016

Bản nhạc tối


Deep in my Soul
Pianist: Ernesto Cortazar 

XẤU HỔ


Người khen mình rất trẻ
Khen nụ cười mình xinh.
In cả vào giấc ngủ
Nhắm mắt cũng thấy hình.
Người khen mình nhiều thế
Tốt tính lại dịu dàng
Mình nhẹ dạ, tưởng thật
Niềm vui cứ toả lan
Người nói mình nhỏ bé
Tựa cánh hoa mỏng manh
Người muốn được che chở
Nâng niu thật nhẹ nhàng.
Người cứ trêu mình thế
Thẹn đỏ cả mặt rồi
Miệng nhoẻn cười tủm tỉm
Lòng bất chợt vui vui.
Biết là mình không trẻ
Biết là mình không xinh
Nghe vài lời như thế
Đời cũng đẹp lung linh.
Cho mình vui một chút
Khi tuổi đã về chiều
Vài câu ngọt ngào ấy
Chợt thấy mình đáng yêu!
Ôi, xấu hổ thật nhiều!

30/7/2016