Pages

27 tháng 7, 2016

Gặp Song Ngọc ở Sài Gòn 27/7

Được 1 ngày Pé vào công tác ở SG. 
Pé trốn họp đi chơi với bạn. Bạn cũng trốn làm đưa Pé đi chơi.
 Vừa massage xong, mặt 2 đứa trông phởn phơ quá
 Tiếp tục shopping. Pé cứ khen SG rối rít vì đồ thì đẹp, dễ mua.. 
Trời ngoài kia thì không có nắng mà 2 em đeo kính rõ là to ở trong cửa hàng để chụp hình. Pé cứ xút xoa là người SG dễ thương quá. Đến bác bảo vệ cửa hàng bên cạnh cũng chạy ra bắt xe cho Pé. Ai cũng ân cần. (Ân cần nhất là người đứng bên cạnh đấy. hihi). Thôi vào SG sống đi Pé nhá! 

5 nhận xét:

  1. Đồ đẹp .. dễ mua... sao vẫn ko xinh bằng mặc đồ Huong may... ờ!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Admin cứ liệu đấy nhá, định nhử mồi các bạn vào SG hết, HN vắng tanh hả???

    Trả lờiXóa
  3. Thắng QH xem trình điều luật di dân vào SG sống nhé he he he

    Trả lờiXóa
  4. Lâu mới thấy N lên tiếng chuẩn ghê í!

    Trả lờiXóa