Bàn tay anh đâu nhỉ?
Đan vào bàn tay em
Những ngón tay thô ráp
Quyện vào ngón tay mềm
Đan vào bàn tay em
Những ngón tay thô ráp
Quyện vào ngón tay mềm
Bờ vai anh đâu nhỉ?
Em khẽ dựa mái đầu
Không còn gì ngăn cản
Chỉ đôi mình có nhau
Em khẽ dựa mái đầu
Không còn gì ngăn cản
Chỉ đôi mình có nhau
Vòng tay anh đâu nhỉ?
Siết chặt em đi nào
Cuộn tròn trong tay ấy
Thoả nỗi nhớ nôn nao
Siết chặt em đi nào
Cuộn tròn trong tay ấy
Thoả nỗi nhớ nôn nao
Vồng ngực anh đâu nhỉ?
Ghé vành tai nhỏ xinh
Nghe nhịp tim khe khẽ
Cho lòng thấy yên bình.
Ghé vành tai nhỏ xinh
Nghe nhịp tim khe khẽ
Cho lòng thấy yên bình.
Làn môi anh đâu nhỉ?
Cháy nụ hôn nồng nàn
Ru em vào giấc mộng
Dấu yêu dài miên man.
Cháy nụ hôn nồng nàn
Ru em vào giấc mộng
Dấu yêu dài miên man.
Anh đâu rồi anh nhỉ?
Sao chẳng trả lời em,
Xa mất rồi, anh nhỉ
Em chìm vào đêm đen..
Sao chẳng trả lời em,
Xa mất rồi, anh nhỉ
Em chìm vào đêm đen..
...Kính của anh đâu nhỉ
Trả lờiXóaKhông nhìn nhầm bây giờ
Tưởng người là em nhỉ
Lại giả vờ ngu ngơ... !
Hihi. Tx HCM
Em đang ở đâu nhỉ?
Trả lờiXóaBông hoa lê trắng xinh
Anh dù xa em lắm
Vẫn nhớ em thật tình
Cám ơn nàng đã post, bài thơ rất dễ thương, HCM.
Trả lờiXóaBài thơ HCM hay lắm. Trả lời HCM đây nhé:
Trả lờiXóaBàn tay của anh đây
Đôi lần em nắm chặt
Đôi lần nâng bước chân
Đôi lần lau mắt khóc
Vòng tay của anh đây
Cũng đôi lần siết chặt
Ủ em những ngày đông
Thay chăn mềm sưởi ấm
Vồng ngực của anh đây
Đôi lần em nương tựa
Nghe nhịp đập trái tim
Thấy yêu hơn cuộc sống
Làn môi của anh đây
Ấm áp và cháy bỏng
Đôi lần rât dịu dàng
Đôi lần như sóng cuộn
Em đã xa thật sự
Đôi lần tưởng như đùa
Những gì từng là thực
Giờ chỉ là giấc mơ…
VD
Em cảm ơn anh Vô Danh
Trả lờiXóaK có chi, HCM. 'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..' mà, phải không em?
Trả lờiXóaBàn tay anh đâu nhỉ
Trả lờiXóaEm nhờ nhổ tóc sâu
Cái chân anh đâu nhỉ
Tìm hoài chẳng thấy đâu …