GỌI TÊN EM
Anh đã gọi tên em
Anh đã gọi tên em
Giữa rừng cây vàng lá
Giữa muôn ngàn tiếng gió
Tiếng trả lời lặng câm...
Anh đã gọi tên em
Trong âm thầm nỗi nhớ
Từng đêm, từng trăn trở
Khoảng trống cứ rộng dài
Nửa đêm bỗng nhớ người
Pha ấm trà, hai tách
Nhớ em, anh làm bánh
Ăn một phần cho hai
Ngày đi qua thật dài
Bao ngả đường in dấu
Những phút giây bên nhau
Tiếng em cười trong trẻo
Anh gọi em, gọi em,
Nhớ em nhiều, nhiều lắm
Sao em hoài im lặng
Mình xa nhau thật sao?
Mình xa nhau thật sao?
VD 9/2015
Hoa Cỏ May trả lời:
CÓ AI ĐÓ GỌI TÊN
Hình như trong cơn gió
Có tiếng ai gọi tên
Gửi muôn vàn thương nhớ
Nhẹ nhàng ghé kề bên
Giữa rừng cây muôn lá
Lá nào khẽ chao nghiêng
Thì thầm lời nhớ quá
Thật nhẹ và thật êm
Vầng trăng gầy hao khuyết
Nỗi nhớ vẫn tròn đầy
Lặng câm trong nuối tiếc
Bóng hình ai đâu đây …
Hai phương trời xa cách
Nỗi nhớ lại quá gần
Uống trà, pha hai tách
Bánh cũng để thêm phần
Ngày bỗng dung quá rộng
Đêm lại thấy quá dài
Bên nào cũng khoảng trống
Chênh vênh nỗi nhớ nhiều
Chỉ nhớ nhau nhiều lắm
Mà chẳng dám ngỏ lời
Đành giữ trong câm lặng
Yêu trọn cả cuộc đời.
HCM 30/9/2015
Hoa Cỏ May & Vô Danh vào xem này, 1 năm trôi qua, thấy bài đăng trên FB nên mình post ở đây cả bài xướng và hoạ nhé.
Trả lờiXóaCám ơn Như Hải nhé!
Trả lờiXóaAnh vẫn gọi tên em
Trả lờiXóaKhi mùa thu đang qua khiến lá cây vàng úa
Khi cơn gió đổi mùa không còn mát như vào hạ
Thổi lạnh cả con đường, lạnh chiếc áo len mỏng em mang...
Mùa thu này
Anh vẫn gọi tên em
Như anh vẫn gọi suốt mùa Xuân, mùa Hạ
Nếu em nghe thấy tiếng lá thì thào rằng ‘ Anh nhớ em quá’
Em hãy đến bên anh
Được không?
Đừng lặng im ...
Ta đã đi qua bao mùa Xuân Hạ Thu Đông
Qua bao mưa, gió, bao mùa tuyết rơi rồi tan thành dòng nước
Qua bao mùa xuân, hoa nở trên cành khẳng khiu héo hắt
Qua suốt mấy mùa lá rụng vàng khắp các con đường...
Trả lời anh đi
Để bàn tay anh được nắm chặt bàn tay em
Những ngón tay chẳng còn thon dài, đã ráp thô vì khó nhọc
Anh hứa, sẽ không để cho em phải khóc
Sẽ nghiêng mình che chắn gió, mưa sa...
Anh gọi tên em
Trong lặng yên
Trong yêu thương
Trong nỗi nhớ
Vỡ oà...
4/9/2016
Bài của anh Vô Danh hay quá ạ
Trả lờiXóa