Này nỗi nhớ, sao dễ lây đến thế?
Nhớ một người, vốn chỉ là người dưng
Cũng chẳng biết xếp vào quen hay lạ
Nửa muốn buông, nửa muốn nắm,
Lưng chừng...
Nhớ một người, vốn chỉ là người dưng
Cũng chẳng biết xếp vào quen hay lạ
Nửa muốn buông, nửa muốn nắm,
Lưng chừng...
Này nỗi nhớ, sao bám dai dẳng thế?
Giữa ngàn người, nhớ mỗi một người thôi
Người xa vắng và lòng buồn trống vắng
Nhớ quá nhiều, đang nhớ đấy, người ơi
Giữa ngàn người, nhớ mỗi một người thôi
Người xa vắng và lòng buồn trống vắng
Nhớ quá nhiều, đang nhớ đấy, người ơi
Này nỗi nhớ, sao có gai không vậy?
Cắm vào tim mà gỡ mãi không rời
Muốn quên đi, trở trời lại nhức buốt
Biết khi nào gỡ nổi, nỗi nhớ rơi...
Cắm vào tim mà gỡ mãi không rời
Muốn quên đi, trở trời lại nhức buốt
Biết khi nào gỡ nổi, nỗi nhớ rơi...
Này nỗi nhớ, cứ cồn cào trong dạ
Nhớ một người liệu người có nhớ mình
Cứ quay quắt chờ người ta gọi đến
Đã bao ngày, người ấy vẫn lặng thinh
Nhớ một người liệu người có nhớ mình
Cứ quay quắt chờ người ta gọi đến
Đã bao ngày, người ấy vẫn lặng thinh
Này nỗi nhớ, chào tạm biệt đi chứ
Ta đâu cần ngươi ở mãi cạnh ta
Với người ấy, giá như học quên nổi
Thì hôm nay ta đâu phải lệ nhòa.
Ta đâu cần ngươi ở mãi cạnh ta
Với người ấy, giá như học quên nổi
Thì hôm nay ta đâu phải lệ nhòa.
Trọn đời này
Chỉ nhớ mãi người ta…
Chỉ nhớ mãi người ta…
"Này nỗi nhớ, chào tạm biệt đi chứ
Trả lờiXóaTa đâu cần ngươi ở mãi cạnh ta
Với người ấy, giá như học quên nổi
Thì hôm nay ta đâu phải lệ nhòa..."
Hay quá HCM, thanks nàng.
Chào tạm biệt nỗi nhớ
Trả lờiXóaNỗi buồn của một thời
Chào những ngày khắc khoải
Chờ tin của một người
Hoa hồng gai máu đỏ
Vết găm xưa sẽ lành
Thời gian như vị thuốc
Dịu nỗi đau âm thầm
Hết quắt quay, ngơ ngẩn
Hết đau đáu ngóng trông
Thương mấy mùa đông tới
Sẹo nhức nhối da non
Ta về bên phố nhỏ
Ủ ấm bàn tay mình
Chào tạm biệt nỗi nhớ
Trả tình này cho em
Này nỗi nhớ nghiêng đêm...
Có thể chào tạm biệt
Trả lờiXóaĐược nỗi nhớ không anh?
Vết xước trong tim đó
Có thể vá được lành?
Thời gian có như nước?
Cuốn kỷ niệm trôi xa
Thời gian có như thuốc
Liền vết sẹo, xoá nhoà
Có thật hết ngơ ngẩn
Hết quay quắt đợi chờ
Khi bóng hình người ấy
Luôn trở về trong mơ?
Ừ thôi, lòng tự nhủ
Tạm biệt nỗi nhớ buồn
Nhưng không thể làm nổi
Mỗi ngày một nhớ hơn
Có chắc anh quên được?
Xoá dấu vết tình này
Buông trôi được quá khứ
Và tình theo gió bay...
Có chắc anh tạm biệt
Nỗi nhớ tới một người
Khi mùa đông vừa đến
Đã nhói lòng, không vơi.
Có thể chào tạm biệt
Được nỗi nhớ không đây?
Trả lời HCM nhé: CÓ! Hehe.
Trả lờiXóaNày nỗi nhớ ! Mau lại đây tao bảo
Trả lờiXóaTao chào rồi sao mày cứ đâu đây
Ám ảnh tao hết đông lại sang hè
Mày lì lợm ko buông tao ra vậy ?
Này nỗi nhớ ! Mau lại đây tao bảo
Tim tao đây , rỉ máu vẫn chưa lành
Mày để yên nó nghỉ chút đươc không ?
Mày ác lắm , hành hạ tao trong mộng
Này nỗi nhớ ! Mau lại đây tao bảo
Ký ức xưa , mày xới lại làm gì ?
Chuyện đã qua , mày để nó ngủ đi
Tao cố quên , mày bắt tao càng nhớ ..
Này nỗi nhớ ! Mau lại đây tao bảo
Mày và tao nay mỗi đứa một đường
Tao cố quên những thứ chả muốn quên
Mày sẽ nhớ những điều ko được nhớ
Này nỗi nhớ ! Tao chào mày lần nữa ...
Chí Kiên Đoàn 12D