Pages

25 tháng 1, 2017

Mệt quá đôi tay này...

Nghỉ làm ở nhà 1 ngày dậy từ 4h sáng để mà đi chợ mua lá dong, rồi ngâm gạo, ngâm đỗ, rửa lá, xào nhân. Tranh thủ làm thêm ít món cho ngày Tết: Nem chay/mặn, thịt nhồi bí đỏ, rau củ nhồi ớt, rồi thì pate chay, đậu phụ hấp xì dầu, chả lá lốt... Ôi, đúng là ngày Quốc Tế Lao Động của mình! Vậy mà vẫn còn kịp chạy đi làm cái đầu mới. hehe. Mình thấy  mình giỏi quá cơ. Đạt danh hiệu phụ nữ VN 3 đảm đang ngày hôm nay nhỉ (hôm nay thôi nhé). hehe. Ảnh nóng hổi như bánh chưng mới ra lò!






3 nhận xét:

  1. Gái đảm quá, gửi nàng nghìn like nhá!!!

    Trả lờiXóa
  2. Giỏi quá nhỉ, năm nào cũng biết gói bánh chưng cơ đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Đảm một vài ngày này trong năm thôi mà. hihi.

    Trả lờiXóa