Pages
▼
31 tháng 8, 2017
Cười

Vợ là người thầy vĩ đại để dạy cho ta một cách sâu sắc rằng:
1. Phải luôn chịu hậu quả từ mỗi lời nói, hành động, suy nghĩ thiếu chín chắn của quá khứ. Ta là lời nói của ta. Mở miệng mắc quai. Điều gì có thể không nói thì đừng nói. Điều gì có thể không hứa thì đừng hứa. Tuyệt đối không hứa thêm, khuyến mãi kiểu "mãi mãi", "nhất", "duy nhất"...
2. Rằng chúng ta không thể nào vượt ra khỏi vòng nhân quả luân hồi. Cho dù ta làm gì, cố gắng đến mức nào thì rồi đâu cũng vào đấy. Cách tốt nhất là nuốt hận vào tim, rửa tay gác kiếm, quay đầu là bờ, ăn chay niệm Phật.
3. Tuyệt đối không bao giờ ảo tưởng hay nghe theo những lời ngon ngọt. Hãy rình nghe những lời mẹ vợ nói với bố vợ, đó sẽ là tương lai của ta. Nhìn thấy ông bố vợ khúm núm hay khép nép không, đó là hình ảnh của chính bạn trong tương lai.
4. Tuyệt đối không bao giờ đứng núi này trông núi nọ. Phải hiểu rằng vợ hàng xóm, vợ thằng bạn, con thầy, gái cơ quan... rồi cũng rứa thôi. Thậm chí tệ hơn rất nhiều. Hãy hình dung rằng trong trường hợp may mắn nhất, các bạn sẽ chịu lại những gì đã trải qua một lần nữa thì liệu có đáng sống không. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Không ai phạm một lỗi lầm 2 lần.
5. Ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt luôn là những kinh nghiệm tuyệt vời của những người đàn ông thành công. Đừng bao giờ cố gắng chống lại Thái Lan.
ST
30 tháng 8, 2017
Tâm Sự Thứ Bảy (161): Tình & Yêu
Một người quen ở nước ngoài vừa báo với mình là một người
tình cũ của anh ta mới mất khiến anh ta buồn mất 5 phút! Chà, có 5 phút thôi
sao? Hỏi thì anh ta trả lời là "vì cô ấy chỉ là người tình, không phải người
yêu nên không có tình cảm nhiều".
Vậy Người Tình khác Người Yêu như thế nào nhỉ? Tình và Yêu có
khác nhau không?
Theo người bạn đó thì ‘người tình là người mà cả 2 rất
thích nhau nhưng không yêu nhau’. Nghĩa là họ bị hút nhau bởi bề ngoài, hấp dẫn
nhau bởi giới tính, bởi sự hoà hợp giường chiếu, nhưng không có tình yêu. Ở họ
không có sự ràng buộc, không tốn nước mắt, đơn giản là vui vẻ bên nhau, rất thích
nhau, vậy thôi.
Còn người yêu thì sao? Ngoài 'rất thích nhau và vui vẻ bên nhau' ấy là sự tốn rất nhiều nước mắt và cảm xúc phải không? Nào là nhớ thương, đau khổ khi xa, hay giận hờn, ghen tuông vô cớ khi gần; sợ khi không gặp
nhau; sợ khi gặp mà phải chia tay; sợ không cưới được nhau; sợ cưới được nhau rồi mà
làm nhau khổ v.v. và v.v . Tóm lại là dường như chữ ‘Yêu’ khổ hơn rất nhiều chữ
‘Tình’ với nghĩa 'người yêu' và 'người tình' phía trên. Vậy làm ‘người tình’ sướng
hơn ‘người yêu’ nhỉ, đỡ tốn nơ ron thần kinh và nước mắt phải không? :D)
Thực ra chữ ‘Tình’ trong Tình
Yêu rộng lớn lắm, không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ ‘thích nhau’, ‘hợp nhau’ (ngoại
hình hay thể xác), mà nó còn bao gồm cả ‘tình nghĩa’, ‘tình người’, ‘tình bạn’,
‘tình thương’, ‘ân tình’ ‘chân tình’…nhất là phải có sự ‘tôn trọng’
nhau một cách sâu sắc.
Nếu bạn yêu một ai, bạn có nghĩ đến hình thức của cô/anh ấy có khuyết điểm này, hay điểm yếu kia không? Có chứ, nhưng thường bạn sẽ yêu luôn
tất cả những điều khuyết đó, phải không? Khi ai đó nói, ‘anh/em yêu em/anh vì
em/anh là chính em/anh, chứ không phải ai đó khác’, thì có nghĩa là bạn yêu
đúng người rồi đấy.
Có anh chàng lúc mới yêu thật thà bảo ‘chân em không thẳng như
chân của D nhỉ’ (người yêu cũ của anh ta), khiến cô ấy lặng người. Sai lầm chết người là đi so sánh ngoại hình, mà lại so với người yêu cũ thì đúng là anh ấy ..ngố không thương được phải không! Bởi, sau này dù lấy nhau cô ấy vẫn luôn sợ hôn nhân đổ vỡ, sợ anh ấy đặt nặng hình thức, bề
ngoài hơn tình cảm. Trong khi một đôi khác thì khi anh chàng nói 'em có thấy anh thấp bé quá không?', thì cô người yêu liền bảo 'người thấp thường khoẻ mạnh/chắc chắn mà, em cũng có hoàn hảo đâu..’ thì
đó mới là một ‘tình yêu’ thực sự.
Không thể phủ nhận chúng ta ai cũng bị bề ngoài hút nhau lúc ban đầu.
Đôi khi chỉ là ánh mắt, nụ cười, dáng người, đôi bàn tay, mái tóc v..v. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì TY sẽ sớm lụi tàn vì tất cả những điểm ngoại hình rồi sẽ thay đổi hoặc nhàm chán theo thời gian. TY thực sự cần phải có sự hoà hợp, đồng điệu của 2 tâm hồn, từ cách
nói chuyện, quan điểm sống, sự chia sẻ trong công việc, trong ứng xử .. Đôi khi không phải tất cả đều hoà hợp 100%, nhưng quan trọng là người
này thấy được nâng đỡ bởi người kia và ngược lại, người này thấy ở người kia 1 số điểm mình còn thiếu, cần học hỏi.
Bạn hãy thử ngồi bên nàng/chàng 1 tiếng không làm gì xem
sao? Nếu bạn có thể cảm nhận sự có mặt của chàng/nàng bên cạnh đủ có ý nghĩa suốt
một canh giờ đó, mang cho bạn sự thoải mái, dễ chịu, hạnh phúc,
vui vẻ, thì đó là những năng lượng hoà hợp đấy. (Chưa nói đến những sự gần gũi
sâu sắc hơn, như cầm tay, hôn nhau, hay hoà hợp cơ thể.. thì là những rung động
mãnh liệt có thể gắn kết 2 người lại với nhau chặt hơn).
Tình yêu là vậy. Nếu đủ lớn thì có thể vượt qua tất cả, dù
núi cao hay vực sâu (tức là cả những dị nghị hay định kiến xã hội, gia đình..).
Tình yêu đủ lớn khiến người trong cuộc cảm thấy nhỏ bé và biết hy sinh cho người
kia. Ví dụ, khi bạn yêu anh ta quá, thì dù mẹ anh ta có khó tính đến đâu bạn
cũng nhường nhịn được. Và ngược lại, nếu anh ta yêu bạn thật nhiều thì anh ta sẽ
biết cách để dung hoà mẹ của mình và tình yêu với bạn.
Đạo Phật thường nói yêu một người có nghĩa là có ‘duyên nghiệp’với người ấy từ kiếp nào. Vì, không phải tự nhiên hay tự
dưng gặp một người ‘lạ’ thế mà đem lòng thương mến, rồi cứ thế lấy hết ‘ruột
gan’ ra cho người ta. Hẳn phải có ‘nghiệp tình’ nào đó từ quá khứ để đến kiếp này phải gặp nhau, trả nợ ân tình cho nhau.
Tình Cảm con người cũng như vạn vật, là vô thường, nghĩa là cũng bị thay đổi theo thời gian.
Các giá trị cuộc sống cũng theo thời gian mà thay đổi. Tuy nhiên nếu những gì là chân thật, sâu lắng
từ bên trong như lòng vị tha, sự hoà ái, sự tôn trọng vẫn giữ được thì T.Y đó sẽ luôn bền vững thậm chí có thể vượt cả thời gian, tuổi tác và khoảng cách/không gian.
Đề tài Tình Yêu là đề tài muôn thủa, chẳng bao giờ cũ. Mà
càng phân tích càng thấy đi xa hơn bản chất thực của nó. Hìhi. Thực ra mọi sự rất
đơn giản thôi ‘bạn muốn hiểu cuộc sống, thì hãy sống thật trọn vẹn với nó’. TY
cũng vậy, bạn muốn hiểu tình yêu thì cứ..yêu hết lòng đi sẽ thấy TY là như thế nào.
Hy vọng đi qua 50 năm cuộc đời bạn đã có được trải nghiệm thế nào là một T.Y đích thực, chứ không phải chỉ là một chữ 'tình' trong 'người tình' như câu chuyện của người bạn của mình trên đây nhé! Chúc mọi người luôn an vui, luôn yêu và được yêu trọn vẹn!
Hy vọng đi qua 50 năm cuộc đời bạn đã có được trải nghiệm thế nào là một T.Y đích thực, chứ không phải chỉ là một chữ 'tình' trong 'người tình' như câu chuyện của người bạn của mình trên đây nhé! Chúc mọi người luôn an vui, luôn yêu và được yêu trọn vẹn!
BH 29/8/2017
29 tháng 8, 2017
28 tháng 8, 2017
Thu (2)
Chẳng muốn đợi mà mùa thu cứ đến
Rồi lá rơi, rồi se lạnh, Phố à
Và mùa đông sẽ thì thầm gõ cửa
Phố nhớ Thu, hay ngóng đợi Đông qua?
Như chìm đắm trong quá lâu mùa hạ
Trong sắc xanh tươi mát của mây trời
Để gió đến quẩn quanh tìm bè bạn
Rồi bỏ đi khi Thu đến, Phố ơi!
Thu vẫn thế, ‘ngàn đời thu vẫn thế!’
Chẳng thế nào giữ nổi lá không vàng
Ngàn lá rụng dù chiều nay vắng gió
Phố có còn nhớ áo thắm qua ngang?
Người không đến, hàng đèn khuya vẫn sáng
Phố vẫn đây, hàng cây ngỡ thêm già
Căn gác nhỏ không còn ai thắp lửa
Nhớ không gian một chiều ấy, Thu xa...
BH 2/10/2016
HÀ NỘI YÊU VÀ NHỚ
(Trả lời HT) - Chúc Linh
Có bao giờ Hà Nội là của em đâu
Nhưng là nỗi nhớ chẳng vứt bỏ được của bao người xa xứ
Hà Nội là góc nhỏ vấn vương của những kẻ lữ thứ
Ghé dù chỉ một lần mà in trọn trong tim
Nhưng là nỗi nhớ chẳng vứt bỏ được của bao người xa xứ
Hà Nội là góc nhỏ vấn vương của những kẻ lữ thứ
Ghé dù chỉ một lần mà in trọn trong tim
Hà Nội hiền hoà thu bỗng một sáng rộn tiếng chim
Đón bông Thạch Thảo nhỏ xinh từ phương xa về thăm phố
Đâu thể giả vờ làm ngơ trước cuộc hẹn hò các nàng thơ cùng hội ngộ
Rộn rã phố phường, rộn rã bàn chân ...
Đón bông Thạch Thảo nhỏ xinh từ phương xa về thăm phố
Đâu thể giả vờ làm ngơ trước cuộc hẹn hò các nàng thơ cùng hội ngộ
Rộn rã phố phường, rộn rã bàn chân ...
Hà Nội cuối thu mây, nắng trong ngần
Phố cổ già nua bỗng thấy mình trẻ lại
Ríu rít nói cười như ngày còn con gái
Những câu chuyện ngắn dài chẳng thể đợi ngày mai
Phố cổ già nua bỗng thấy mình trẻ lại
Ríu rít nói cười như ngày còn con gái
Những câu chuyện ngắn dài chẳng thể đợi ngày mai
Lang thang phố kiếm tìm đâu còn chút hình hài
Của những cũ xưa ngây ngô, vụng dại
Dừng chân cà phê góc đường ngắm dòng người qua lại
Hà Nội hình như chớm buồn chứ đâu phải dửng dưng
Của những cũ xưa ngây ngô, vụng dại
Dừng chân cà phê góc đường ngắm dòng người qua lại
Hà Nội hình như chớm buồn chứ đâu phải dửng dưng
Hà Nội nhớ em chẳng thể nói khôn cùng
Chỉ một lần gặp thôi mà thân thương đến lạ
Ngắm nhìn em thấy hình ta ở đó
Những nói cười rạng rỡ tuổi hai mươi
Chỉ một lần gặp thôi mà thân thương đến lạ
Ngắm nhìn em thấy hình ta ở đó
Những nói cười rạng rỡ tuổi hai mươi
Bông hoa cỏ xinh, rồi cũng phải xa người
Hà Nội hẹn một ngày đón em trở lại
Dẫu chẳng phải của nhau nhưng tình yêu dành cho em luôn ở trong ngực trái
Tưởng như bình thường mà thấm đẫm yêu thương
Hà Nội hẹn một ngày đón em trở lại
Dẫu chẳng phải của nhau nhưng tình yêu dành cho em luôn ở trong ngực trái
Tưởng như bình thường mà thấm đẫm yêu thương
CL 8/2017
HÀ NỘI CHẲNG PHẢI CỦA EM!
(Có bao giờ là của em đâu
😜)

Trở về Hà Nội bỗng thấy mình già nua
Đặt tay lên ngực gầy ngăn ồn ào chuyện cũ
Ba sáu phố phường chẳng kể về anh nữa
Giả vờ làm ngơ em!
Đặt tay lên ngực gầy ngăn ồn ào chuyện cũ
Ba sáu phố phường chẳng kể về anh nữa
Giả vờ làm ngơ em!
Hồ Tây, Hồ Gươm, góc Phan Đình Phùng và đường Hoàng Diệu,...
từng làm nỗi nhớ dày lên
Giờ cũng bình thường và dửng dưng đến lạ
Bình thường như mùa thu dứt lòng trút lá
Để phút đông sang trầm mặc một nỗi buồn
từng làm nỗi nhớ dày lên
Giờ cũng bình thường và dửng dưng đến lạ
Bình thường như mùa thu dứt lòng trút lá
Để phút đông sang trầm mặc một nỗi buồn
Dăm bảy cuộc hẹn hò những chiều có mưa tuôn
Đừng nhắc nhiều thêm kẻo mềm lòng phố cổ
Kẻo chạm vào những mùa rêu phong hoá
Trên nét mặt người còn níu giữ ngày xưa
Đừng nhắc nhiều thêm kẻo mềm lòng phố cổ
Kẻo chạm vào những mùa rêu phong hoá
Trên nét mặt người còn níu giữ ngày xưa
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ dư thừa
Phố xá khư khư muốn xiết lòng nhau lại
Cafe vỉa hè chớm đặt chân lên đã thấy đời ngang trái
Góc đấy ta ngồi suốt một thời vụng dại thật sao?
Phố xá khư khư muốn xiết lòng nhau lại
Cafe vỉa hè chớm đặt chân lên đã thấy đời ngang trái
Góc đấy ta ngồi suốt một thời vụng dại thật sao?
Đã đi thật xa mà phút trở về vẫn thấy lòng nao nao
Có khó gì đâu mà chẳng thể nào nói ra được những điều nhung nhớ
Phút cuối cùng ngờ ngợ
Hoá ra Hà Nội đã chẳng phải của em
từ lâu lắm rồi!
HT
Có khó gì đâu mà chẳng thể nào nói ra được những điều nhung nhớ
Phút cuối cùng ngờ ngợ
Hoá ra Hà Nội đã chẳng phải của em
từ lâu lắm rồi!
HT
Nên làm gì trong tháng 'Cô Hồn'?
Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là tháng “cô hồn” hoặc “mở cửa mả”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt ngày rằm tháng 7 là ngày “xá tội vong nhân” - ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế, đó cũng chính là ngày “âm khí xung thiên”.
Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người không nên làm trong tháng “cô hồn” để được bình an, hạnh phúc.
Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người không nên làm trong tháng “cô hồn” để được bình an, hạnh phúc.
1. Kiêng kỵ treo chuông gió ở đầu giường
Chuông gió (phong linh) là vật phong thủy hữu hiệu, để khắc chế năng lượng xấu, tiêu - giải hung khí án ngữ hoặc giúp lưu chuyển luồng khí tốt, tăng cường vượng khí… cho ngôi nhà. Nó biến hung thành cát, đem lại sự an lành, may mắn nếu ngôi nhà không may phạm cấm kỵ phong thủy.
Trong tháng “cô hồn”, dân gian thường truyền tai nhau rằng không được treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, khi ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập, quấy phá.

Dân gian tương truyền treo chuông gió đầu giường tháng "cô hồn" sẽ thu hút ma quỷ
Theo ông Hà Thanh (Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người), chuông gió thường được dùng từ kim loại, tre, gỗ, gốm… hay được đặt ở nơi có gió để mỗi khi gió thổi vang lên những âm thanh đặc biệt.
Các nhà phong thủy cho rằng chuông gió có tác dụng hóa giải nguồn năng lượng xấu rất hiệu quả. Vì vậy, nếu treo chuông gió ở đầu giường sẽ đột ngột phát ra những âm thanh ngân vang làm người nằm trên giường đó khó ngủ, thậm chí gây mất ngủ.
Loại chuông gió kim loại, thủy tinh còn phản chiếu ánh sáng làm người nằm trên giường bị ánh sáng chiếu vào mặt gây khó chịu.
Khi quyết định treo chuông gió trong nhà, chủ nhà ngoài chú ý chất liệu phù hợp với yếu tố phong thủy tại vị trí đặt mà cần lưu ý, tuyệt đối không treo ở gần giường ngủ để tránh mất ngủ.
2. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã
Nhiều người tin rằng, tháng “cô hồn” không tùy tiện đốt giấy, vàng mã vì chẳng khác nào kêu gọi những linh hồn, quỷ dữ kéo tới tranh cướp tiền vàng, sẽ mang xui xẻo và nhiều điều không may đến với gia chủ.
Nhiều người cho rằng đốt vàng mã tùy tiện trong tháng “cô hồn” sẽ mang xui xẻo cho gia chủ
Theo ông Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA), đốt vàng mã chỉ gây lãng phí, không mang lại lợi ích cho người âm, họ bám trụ vào đó, nên linh hồn họ cứ bị những sự giả mê hoặc nên khó siêu thoát.
Kinh Phật không dạy đốt vàng mã cho người quá cố. Các chùa thường xuyên nhắc nhở Phật tử nên hạn chế đốt vàng mã.
Phật giáo chỉ khuyên trong ngày lễ Vu Lan thì nên ăn chay niệm Phật để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Và làm lễ xá tội vong nhân (cúng chúng sinh) - cúng những vong hồn lưu lạc một mâm cỗ chay để bố thí siêu sinh.
Đồng thời, giúp đỡ những người nghèo khổ chốn trần gian, ăn chay niệm Phật và phóng sinh tích đức để siêu độ vong linh. Đốt vàng mã một cách hoang phí là việc làm mà cả người sống lẫn người chết đều có tội.
3. Không phơi quần áo vào ban đêm
Nhiều quan niệm cho rằng, tháng “cô hồn” là tháng xá tội vong nhân, nếu phơi quần áo vào ban đêm thì các vong hồn cô đơn, vất vưởng không người thờ cúng sẽ “mượn” và để lại “quỷ khí” trong các quần áo ấy.

Ông Vũ Thế Khanh cho rằng, đó là quan điểm mê tín. Khi ban đêm sương xuống, khí ẩm lại ngấm vào quần áo, vi khuẩn sẽ phát triển, còn phơi ban ngày không chỉ phơi khô mà mặt trời còn diệt khuẩn, nấm mốc... trên quần áo.
4. Kiêng động thổ, xây nhà
Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà (Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa Á Đông - Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người) cho rằng, xuất phát từ quan niệm dân gian, các vong hồn được Diêm Vương mở cửa ngục vào tháng 7 nên sẽ đi phiêu dạt bên ngoài để quấy phá các công việc lớn của con người. Dù là quan niệm mang nhiều màu sắc mê tín dị đoan nhưng người ta vẫn tránh làm những việc lớn trong khoảng thời gian này để tránh gặp xui xẻo.

Nhiều người cho rằng tháng 7 nên kiêng làm việc lớn như xây nhà để tránh xui xẻo
Do tháng 7 (âm lịch) là tháng Ngâu mưa nhiều nên những việc như: động thổ làm nhà, đổ mái, đi du lịch, khai trương, cưới hỏi... khiến gia chủ rất vất vả.
Mưa nhiều cũng khiến tiến độ xây dựng và chất lượng công trình bị ảnh hưởng nên mọi người tránh động thổ xây nhà vào tháng 7 này. Lâu dần trở thành thói quen trong dân gian. Nhưng mỗi vùng có một điều kiện khí hậu, thời tiết khác nhau nên nhiều nơi có điều kiện họ vẫn làm.
5. Không nhặt tiền rơi
Ông Nguyễn Cung Hà cho rằng, quan niệm không nhặt tiền rơi vào tháng “cô hồn” xuất phát từ quan niệm dân gian cúng tế cô hồn. Họ cho rằng, những thứ đã cúng như: tiền âm phủ, tiền thật… đều thuộc về thế giới tâm linh nên sợ động chạm, nếu người nào phạm kỵ sẽ gặp tai họa.

Song khoa học chưa ai chứng minh nếu không kiêng được những điều cấm kỵ trong tháng 7 sẽ gặp họa và ngược lại nếu kiêng được những điều cấm kỵ sẽ gặp an lành.
6. Làm gì khi bị cướp đồ cúng
Các nhà tâm linh khuyên, trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay.
Nếu bạn giật lại thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu chực để giật có nghĩa là tín hiệu tốt.
7. Hạn chế sát sinh các con vật
Ông Vũ Thế Khanh cho rằng, nên hạn chế sát sinh các con vật trong tháng “cô hồn” bởi lẽ việc người sống phung phí tiền bạc, mua vàng mã, làm lễ to lễ nhỏ, sát sinh gà lợn là có tội. Vì người chết mà người sống hoang phí, sát sinh, nên người chết cũng có tội.

Vì người chết mà người sống hoang phí, sát sinh nên người chết cũng có tội
8. Nên làm gì trong tháng “cô hồn”?
Các nhà tâm linh, phong thủy cho rằng, ăn chay trong tháng “cô hồn” thể hiện lòng từ bi, đồng thời cũng có mặt lợi cho sức khỏe.

Nên tụng kinh nhiều trong tháng 7 và tránh các cuộc xung đột
Tháng “cô hồn” còn gọi là Tết của người âm. Nên đi thăm mộ phần của người thân, đi chùa thắp nhang cầu an cho người sống, cầu siêu cho gia tiên… Nên tụng kinh nhiều trong tháng 7, cần ăn nói nhã nhặn, vui vẻ, tránh xa các cuộc xung đột.
ST
Cười









VTMH.