Pages

10 tháng 12, 2017

Cuộc hội ngộ sau 30 năm ở Hà Nội 10/12

Hôm nay trong không khí ấm cúng giữa tiết đông lạnh giá của Hà Nội, các bạn được đón một nhân vật đặc biệt của lớp, bạn Hằng Nga ở Đức về. Cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm dễ thương. Phải nói ấn tượng nhất là màn Tuấn Sơn hát tặng Hằng Nga nhân dịp này. Còn H.Nga thì kể lại kỷ niệm xin mực ngày xưa với Quang Nghiêu. Yêu quá các bạn mình <3 

















3 nhận xét:

  1. Nga vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Ơ, sao k thấy Nghiêu nhỉ? Hình như Nghiêu xấu hổ hay sao mà k ra gặp lại bạn cũ ngày xưa :D)

    Trả lờiXóa
  2. Chưa bao jo thấy Tuấn Son xúc động đến thế.., đòi hát tặng bài nữa nhưng mọi ng bảo... Thôi!!! Ha ha ha

    Trả lờiXóa
  3. Sơn khôn miệng lắm đấy cả nhà biết chưa nhỉ🤣

    Trả lờiXóa