Pages

31 tháng 12, 2017

TẠM BIỆT 2017



Tháng mười hai
Những ngày cuối,
Chậm rơi...
Mưa rả rích tiễn hai không mười bảy
Tạm biệt nhé,
Một năm buồn đến vậy
Nỗi âu lo nhuộm trắng xoá mái đầu

Vẫy tay chào, năm mười bảy qua mau
Những xui xẻo hãy đi cùng năm cũ
Ngày khốn khó đến giờ là quá đủ
Mong một năm mới về khởi sắc hơn

Có bình an, nhẹ gánh bớt nỗi buồn
Sang năm mới thêm nhiều niềm vui mới
Không còn nữa, những tháng ngày mệt mỏi
Cuộc đời này lại êm ả trôi xuôi

Niềm mong ước chỉ nhỏ bé thế thôi
Giá có thể buông hết lo âu xuống
Để đến lúc tuổi chiều mình tận hưởng
Những bình yên, nhẹ nhõm tự trong lòng

Hy vọng rằng năm mới thoả ước mong
30/12/2017

2 nhận xét:

  1. Đúng cuộc đời là bể khổ, nỗi buồn chẳng của riêng ai nhỉ?! Bài thơ hay, đúng tâm trạng lứa tuổi chúng mình!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn nàng HCM. Chúc năm mới sẽ nhiều niềm vui và an lành đến với nàng và mọi người!

    Trả lờiXóa