Pages

21 tháng 10, 2015

Vô đề (5)


(Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn)

Rộn ràng mùa chớm mùa
Trên chiếc xe đạp nhỏ
Tiếng rao chơi vơi ngõ
“Ai mua hoa, mua hoa…”

Vài bó hồng trắng, đỏ
Đoá loa kèn trắng tinh
Mấy búp sen nho nhỏ
Hoa cúc vàng mong manh

Chiếc xe hoa nặng trĩu
Từng vòng xoay đều đều  
Lấp ló chiếc nón cũ
Bên xe hoa muôn màu.

Hà Nội trưa, yên lặng
Hoa giấy nhẹ vờn bay
Hoa ti gôn đốm lửa
Ai mua thêm hoa đây?

BH. 2/5/2012 



2 nhận xét:

  1. Đôi lần nhìn thấy xe hoa trên con đường HN thế này là mình lại ao ước được một lần mua cả xe hoa về nhà. Nhưng, mình chẳng còn nhà ở HN để mà cắm hoa nữa

    Trả lờiXóa
  2. Bài của Hoa nhẹ nhàng, mong manh. Yêu lắm.

    Trả lờiXóa