Pages

30 tháng 6, 2012

Bí quyết ăn uống của người Nhật

Ai cũng biết, người dân Nhật Bản có tuổi thọ cao nhất thế giới mà phần lớn bí quyết nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh. Những công thức để sống thọ dưới đây đúc kết từ Nhật Bản có thể không mới nhưng vấn đề ở chỗ, họ đã thực hành trong cả đời để sống lâu và khỏe mạnh.
1. Thành phần nguyên liệu nổi bật nhất trong căn bếp của người Nhật là một số thực phẩm đơn giản nhưng là thức ăn chính cho các bữa ăn hàng ngày: Cá, rau biển, rau quả, đậu nành, gạo, trái cây, trà xanh.
2. Người Nhật thích nấu ăn tại nhà. Bữa ăn truyền thống của họ gồm một bát cơm, cá nướng, rau luộc, súp đậu hũ, trái cây tráng miệng và trà xanh. Người Nhật tiêu thụ gần 10% thực phẩm cá của thế giới, mặc dù dân số của họ chỉ chiếm 2%, tức mỗi người dân Nhật ăn cá gấp 5 lần so với người dân khác trên thế giới.
Hàm lượng acid béo omega-3 được bổ sung hàng ngày là lý do giải thích tại sao họ lại sống lâu và khỏe mạnh đến thế. Chưa kể người Nhật cũng tiêu thụ rau cải, súp lơ xanh, cải bắp, cải xoăn gấp 5 lần người Mỹ.
3. Bí quyết nấu ăn cơ bản của người Nhật là sử dụng đồ tươi và đúng lúc. Theo Naomi Moriyama - tác giả cuốn sách “Phụ nữ Nhật không già và béo” thì siêu thị Nhật Bản luôn cung cấp đồ tươi. Thực phẩm đóng gói không chỉ ghi ngày mà còn ghi giờ, bởi những người nội trợ ở nước này chọn mua cá, thịt, rau, hoặc chuẩn bị bữa ăn khi thực phẩm chỉ vừa được đóng gói nửa giờ trước trong ngày hôm đó.
4. Khẩu phần ăn của người Nhật nhỏ và ăn thành nhiều bữa. Từ thời thơ ấu, họ đã được dạy phải ăn chậm, thưởng thức từng miếng trong khi đĩa thức ăn có kích thước nhỏ (so với Mỹ thì đĩa thức ăn này chỉ bằng 1/3). Cách trình bày thức ăn đã nấu chín tại nhà cũng tuân theo nguyên tắc: Không bao giờ đắp đầy, mỗi món phục vụ riêng, thường là vừa đủ, mang vẻ đẹp tự nhiên và tốt nhất là đồ tươi.
5. Cách chế biến thức ăn thường là nấu chín nhẹ nhàng với các kỹ thuật như hấp, áp chảo, xào, hầm hoặc nướng nhanh. Các đầu bếp Nhật Bản thích sử dụng dầu tốt cho tim mạch và nước dùng là hương vị theo mùa. Và quan trọng là bữa ăn đủ để cảm thấy hài lòng nhưng không quá no.
6. Người Nhật ăn cơm hàng ngày, đó là biểu hiện khác biệt rõ nét nhất giữa người phương Đông và phương Tây. Thường xuyên dùng bột mì tinh chế chính là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh béo phì ở các nước phương Tây.
7. Tại Nhật Bản, bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất và lớn nhất trong ngày. Bữa ăn này có thể bao gồm một số món nhỏ như cơm, súp đậu hũ và hành lá, lá rong biển, trứng tráng hoặc một miếng cá, trà xanh.
8. Món tráng miệng có vị ngọt nhẹ. Điều đó không có nghĩa là người Nhật không thích sô-cô-la, bánh ngọt, kem. Thay vào đó, họ hiểu điểm dừng khi “thả” cho sự thèm ăn và tránh những tổn hại nếu ăn quá nhiều.
9. Người Nhật có ý thức và được khuyến khích thưởng thức nhiều dạng thực phẩm mà không cần quan tâm đến chế độ ăn kiêng hay thừa cân béo phì. Tuy nhiên, việc tiêu thụ đồ ăn nhanh trong thanh niên Nhật Bản ngày nay bắt đầu gia tăng.
10. Tập thể dục là trào lưu phổ biến ở Nhật Bản. Theo một câu chuyện đăng trên tạp chí TIME “Làm thế nào để sống đến trăm tuổi”, người Nhật có sức khỏe tốt và thể trạng tuyệt vời, những con người ưa hoạt động này kết hợp nhiều bài tập thể dục ngẫu nhiên mỗi ngày. Họ đã tạo ra một môi trường khuyến khích đi xe đạp, đi bộ, đi bộ đường dài và nói chung là hoạt động liên tục.
(Sưu tầm)

29 tháng 6, 2012

CHÚC MỪNG ADMIN TRỞ LẠI


Chúc mừng Hoa ,bạn đã trở lại cùng blog. Thế mới gọi là admin chứ, cứ như Chí Lung dạo này chạy mất dép hay sao ấy có bản nháp mà đến mấy ngày không đẻ ra được! Hô thì to lắm.
Tớ không hiểu các bạn có vào được blog không , còn tớ vẫn bình thường thấy cả nhà toàn đọc không để lại lời nhắn.
Hôm nay thấy Hoa vào chỉnh sửa, up ảnh các bài. Đấy phải nhiệt tình như thế chứ, mong cả nhà tiếp tục chém gió nhé!!!

Tổ trưởng tổ tôi



Tôi chẳng biết ai tài hơn ai khác
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Về tài ba ít chịu kém người
Múa cây bút hiện muôn hình thần tượng.

Tôi chẳng biết ai giỏi hơn tổ trưởng
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Toán tinh thông văn võ gồm tài
Cất giọng nói là nghe đầy thuyết phục.

Tôi chẳng biết những ai xinh ai đẹp
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Chẳng giai nhân cũng xứng đáng hoa khôi
Không người đẹp cũng gọi là tuyệt sắc.

Chẳng cần biết nhiều chi cho vướng mắc
Hãy biết rằng chỉ có một mà thôi
Đó chính là tổ trưởng tổ tôi.

1-4-1983
 Tác giả : Tú Một Mùa

28 tháng 6, 2012

Chúc mừng sinh nhật Ngọc Thông - 28/6

CHÚC MỪNG NGỌC THÔNG NHÉ!
BAN LIÊN LẠC TẶNG BẠN CẢ MỘT.. CHIẾC Ô TÔ NÀY!
 CÓ XE RỒI KHÔNG LO MƯA NẮNG, NHỚ ĐẾN THAM DỰ HỌP LỚP ĐẦY ĐỦ NHÉ!

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

27 tháng 6, 2012

26 tháng 6, 2012

GEORGE MICHEAL - CARELESS WHISPER



Đây là bài hát mình  rất rất yêu thích ,mình có thể nghe 100 lần không chán mình nghe bài hát này từ năm mình 17 tuổi ,không hiểu sao ngay lần đầu mình thích luôn , mình không hiểu lời nhưng mỗi lần nghe cho mình cảm thấy có nỗi buồn mênh mang ,chứ không ủ rũ ........

MỈM CƯỜI BẠN NHÉ




   Tặng H


Cứ từng bước một không cần vội vã ,
Tựa như cách học bay,hoặc là cách học yêu ,
Điều đó sẽ tới từng bước một ,
Lòng tin sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn .
Tựa như lời bài hát ,bạn mình giờ này đã ngủ rồi đêm nay sẽ là là đêm bạn mình ngon giấc cuộc đời đôi khi như một giấc mơ , đôi khi cũng là cuộc dạo chơi sẽ có những dòng sông ,con suối những đèo cao và thung lũng trải hoa ,có bốn mùa xuân ,hạ thu ,đông , nhưng không có gì không vượt qua được ,bạn hãy tin và mạnh mẽ nhé  .Ngày mai , khi thức dậy bạn đọc những dòng nhắn này bạn hãy mỉm cười nhé ,bước chân ngày mai bạn đi chỉ là  bước qua con suối nhỏ ,bạn cứ bước đi , nhẹ nhàng như lời bài hát   Điều mình  mặc cảm nhất là mình không biết tiếng anh ,mình nhờ con mình tìm một bài hát tặng bạn và bài hát này con mình đã chọn cho mình .Chúc ban ngày mai mạnh mẽ bình tĩnh với tất cả may mắn đến với bạn,cố lên nha

25 tháng 6, 2012

Chúc Mừng Sinh Nhật Lệ Hoa - 25/6


Ve vẻ vè vè 
Đến ngày sinh nhật 
Chúc Hoa hạnh phúc 
Nhiều...sô-cô-la...

LUYÊN THUYÊN MỘT TÝ




Hôm nay hãng hàng không Vietjet đang khuyến mại 299 vé đi sài gòn ,đà nẵng ,tất nhiên khuyến mại là  một chuyện còn mua được lại là một chuyện , điệu  này phải làm thân với một bạn bán vé mới được ,muốn đi chơi bỏ mọi việc sang một bên ,cảm xúc của mỗi tuổi một khác , 25 tuổi khác 30 tuổi khác 40 tuổi càng khác nhất là đứng trước biển ,con người cảm thấy nhỏ bé ,lúc đấy bao nhiêu bon chen,  nhỏ nhặt ,bực bội của cuộc sống bỏ lại hết .Không hiểu sao ,mình rất thích đi chơi mà ăn linh tinh ngoài đường thích ăn vặt mà ,  nghĩ tới mòn chuối nướng chan nước dừa sao thèm thế ,đi sài gòn phải bắt cái Hoa chở mình tới chợ vườn chuối ăn thoải mái cho đỡ thèm  , thỉnh thoảng vào dịp lễ được nghỉ 2,3 ngày mình hay đi hải phòng ăn linh tinh bánh đa cua ,ốc luộc ,nem cua bể ,đi lang thang thích gì ăn nấy ,cái cảm giác đấy rất rất thích ,  hoặc đi móng cái ăn đồ trung quốc ,tất nhiên không được bằng đi hẳn sâu trung quốc ,nhưng cứ đi là thích rồi , thỉnh thoảng mình cũng hay điên điên thế 8 giờ tối đi móng cái hôm sau mò về ,may mà bố  trẻ mình cùng thích đi cùng . Hôm nay thấy giá vé máy bay rẻ thèm lắm luyên thuyên một tý cho đỡ buồn ,có ai buồn thì chém gió một tý đi

24 tháng 6, 2012

ĐỪNG CƯỜI NHÉ







Sáng nay thời tiết thật mát  mẻ ,cây cối xanh tươi như là qua một cơn mưa ,chắc mát mẻ quá nên các bạn gái đi uống cafe muộn ,ngủ nướng mà ,Tú rất đúng hẹn ,hôm nào đi cafe tớ cũng lo ,sợ không ai đến lại ngồi hàng cafe một mình ,nhiều người nhìn mình thấy sao sao ấy ,hôm nay âm suy ,dương thịnh ,các bạn trai đến tranh thủ uống cafe chém gió rồi đi đón con ,đảm đang cơm rang hành mỡ phết  .Hôm nay sinh nhật Minh ,đã nhớ ở nhà mà đến đấy lại quên ,Minh đi về mới nhớ ra ,đành gọi điện chúc mừng ,chứ còn ngồi ở đấy thể nào chúng nó cũng trêu đeo kính quấy bột ,Minh còn rủ cả nhà tranh thủ trẻ con nghỉ hè cả nhà đi chơi đi ,không biết có ai muốn đi không hô hào đấy rồi lại không đi được ,mình vẫn thích đi chơi vẫn thích  mơ màng đôi chút ,nhưng nói ra thì chúng nó lại mắng cho là CẦM LÁ ĐÁ ỐNG BƠ đấy đôi khi sống thật có yên được đâu
          Chém gió tý thôi tối cho cả nhà xem clip bọn chém gió nói gì nhé 

Chúc Mừng Sinh Nhật Quang Minh - 24/6

CHÚC ANH MINH 'CU' NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỂ CÒN THEO DÕI ĐỦ CÁC TRẬN EURO 2012 NHÉ! HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

CẢ NHÀ ƠI VÀO BLOG NHÉ



Cả nhà ơi, suốt mấy ngày nay cả nhà chả ai lên tiếng, vào blog thấy buồn quá. Quốc hội họp xong rồi cả nhà lại vào blog nhé, đừng im lặng lâu quá ,buồn lắm!  Mai sẽ có phóng sự caffe chém gió cả nhà cùng bình luận. Bạn Hoa bận mà không ai lên tiếng viết bài chắc bạn Hoa buồn lắm. Tối mai cả nhà cùng vào buôn nhé. Thôi đi ngủ đây, mai chém gió nhé!

22 tháng 6, 2012

Không đề

Tác giả: Tú Một Mùa.

Xinh làm sao tôi thấy các bạn cười
Cười rũ rượi rung đôi cánh trắng
Cười cho má đã hồng càng ửng nắng
Cười cho mái đầu nghiêng ngả chao đưa
Những tiếng cười sao nghe đến vô tư
Lan theo nắng trong veo như tiếng hạc
Nghe trong gió tuổi xuân xào xạc
Như còn vang mãi những tiếng cười...

26-2-1983

19 tháng 6, 2012

Chúc mừng sinh nhật Trí Lân và Kim Loan - 19/6

Chúc mừng sinh nhật hai bạn có cùng ngày sinh 19/6 nhé:

1. Nguyễn Trí Lân 12C
Chúc tiến sĩ vật lý nhiều sức khoẻ và năng lượng để dẫn dắt các học sinh đạt kết quả cao, giúp ích cho nền vật lý nước nhà.

2. Vũ Kim Loan 12D
Chúc cho bà chủ kinh doanh kim khí càng ngày càng đắt hàng, bán chạy mà cuộc sống vẫn luôn vui tươi, nhiều hạnh phúc và niềm vui.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
BAN LIEN LAC 12CD

18 tháng 6, 2012

CHẾ ĐỘ ĂN CỦA NGƯỜI BỊ HUYẾT ÁP THẤP

Huyết áp thấp là thuật ngữ chỉ có ý nghĩa tương đối vì huyết áp thay đổi rất nhiều theo tuổi tác, hoạt động, lao động, bệnh tật,và tác dụng của một số loại thuốc. Tuy nhiên, thông thường khi ta đo huyết áp có trị số: <90/60mmHg thì được coi là huyết áp thấp. Huyết áp thấp được phân chia thành:
Huyết áp thấp sinh lý và huyết áp thấp bệnh lý:
 + Huyết áp thấp sinh lý gặp ở những người khỏe mạnh, khi ta đo huyết áp ( <90/60 mmHg ) duy trì trong suốt cuộc đời họ. và không phát hiện được những biến đổi sinh lý khi chẩn đoán lâm sàng.
 + Còn huyết áp thấp bệnh lý bao gồm  tụt huyết áp cấp  ( với các biểu hiện hoa mắt , chóng mặt, ngất ) và huyết áp thấp mạn tính.
Để điều chỉnh huyết áp về mức bình thường,những người bị huyết áp thấp bệnh lý cần thực hiện một số nguyên tắc về tập luyện và ăn uống. về tập luyện nên thường xuyên, tùy sức (không tập khi đói cũng như khi ăn no) sẽ giúp duy trì lưu thông máu trong cơ thể . Về ăn uống người bệnh huyết áp thấp không được bỏ bữa, khoảng cách giữa các bữa ăn không được quá xa vì sẽ gây hiện tượng làm giảm trương lực (sự đàn hồi, dẻo dai ) của mạch máu dẫn đến tụt huyết áp, nên uống chè đặc có thể pha ít đường, cafe...có tác dụng tăng huyết áp . Ngoài ra người bị huyết áp thấp có thể ăn hơi mặn một chút so với người huyết áp cao.

17 tháng 6, 2012

Bạn thể Hàn, hay thể Nhiệt? Nên ăn uống thế nào cho tốt?

Người thể hàn, khí huyết kém thì nên ăn thức ăn mang tính chất ôn ấm như thịt bò, thịt cừu, dê, hành tây, hẹ, gừng v.v… có như thế thì nhiệt lượng tỏa ra mới đủ, các cơ quan chức năng hưng phấn, tăng sinh lực, mạch máu lưu thông.
Người thể nhiệt, tinh lực vượng khỏe thì không nên ăn nhiều những thức ăn mang tính nhiệt, vì ăn quá nhiều vào cơ thể sẽ bị nhiệt, hỏa tăng, cơ năng quá hưng phấn. Chính vì thế phải chọn những thức ăn mang tính hàn để cân bằng lại.
Ở nơi nào thì ăn thức ăn nơi đó: Vùng khí hậu nóng thường ăn các loại trái cây mang tính hàn như chuối tiêu, dưa hấu… còn vùng lạnh người ta thường ăn hành tây, tỏi tây, khoai tây, các loại đậu.
Cần nắm bắt thuộc tính từng loại thực phẩm nóng, mát lạnh, bình thường, nếu không thì dễ nhầm lẫn khi mua. Thân nhiệt giảm xuống theo thời tiết có khi lại mua thức ăn toàn mang tính lạnh, dẫn đến hậu quả là ăn vào máu tuần hoàn cứ chậm dần, chức năng ngũ tạng giảm sút, làm già trước tuổi. Tình trạng ăn thực phẩm, không đúng tính chất thời tiết, máu chảy chậm, tích tụ lắng đọng nhiều, mạch dễ bị nghẽn tắc, xơ cứng, vì thế mà dễ mắc các chứng bệnh huyết quản não, tim.
Giới thiệu với các bạn thực phẫm phân loại tính vị như sau:
1. Ngũ cốc:
- Tính bình: Gạo tẻ, ngô, cám, khoai lang, khoai sọ, đậu tương, đậu trắng, đậu ván, đậu đỏ, đậu đen.
- Tính ôn âm: gạo nếp, cao lương.
- Tính hàn: Tiều mạch, ý dĩ, đậu xanh.
2. Thịt cá:
- Tính bình: Thịt lợn, trứng gà, ngỗng, sữa bò, cá thú, mực.
- Tính ôn: Thịt bò, dê cừu, thịt gà, chim sẻ, hươu nai, tôm, lươn, hải mã, nhộng tàm.
- Tính hàn: Thịt vịt, trứng vịt, cua bể, nghêu sò ốc hến, bạch tuộc.
3. Trái cây: 
- Tính bình: Mận, dứa, nho, sen, dừa, lạc.
- Tính ôn: Nhãn, vải, quít, mơ, lựu, đu đủ, cau.
- Tính mát: Táo, mận, cam, xoài, la hán, nhân sen, củ ấu.
- Tính hàn: Thị, hồng, bưởi, chuối tiêu, sung, mía, dưa hấu, dứa thơm.
4. Rau quả:
- Tính bình: Củ cài, cà rốt, cải bắp, đậu đũa, cải xanh, củ đậu, khai tây, khoai sọ, nấm mèo, nấm hương, nấm rơm, bầu.
- Tính ôn: Hành, tỏi, hẹ, hành tây, bí đỏ, gứng, tiêu.
- Tính mát: Cà chua, cà tìm, măng, đậu phụ.
- Tính hàn: Rau muống, măng tre, rong biển, rau câu, mướp đắng.

Chú ý: 
- Thức ăn tính bình dùng được suốt trong năm.
- Tính ôn mùa hạ nên dùng ít, các mùa khác đều dùng được.
- Tính mát mùa hạ dùng được thường ngày, các mùa khác hạn chế dùng.
- Tính hàn thì hạn chế dùng, nếu dùng thì nên trộn thêm ớt, gừng.
- Người bị tiêu hóa kém, đại tiện lỏng thì không nên dùng thức ăn tính mát, lạnh.
- Người thể nhiệt như hay nổi mụn, hoặc huyết áp cao, mất ngủ không nên dùng thức ăn mang tính nhiệt ớt, tiêu, gừng, thức ăn chiên xào, kích thích như rượu, cà phê.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)

15 tháng 6, 2012

Chát chít


Trưa không ngủ ,chát chít chút đỡ buồn
Em: Anh à! Em được đứa bạn rủ đi Sài Gòn chơi có đi không anh?
Anh: Đã đi lần nào chưa ?
E: Chưa đi lần nào , bạn học ngày xưa nó rủ đi, bao em vé . Chưa lấy chồng sướng thế
A: He he! Ai bảo lấy chồng làm gì. Đi thôi , mấy khi có cơ hội
E: Con thì gửi nhờ ông bà trông được, chỉ ngại chồng không đồng ý
A: Cứ thử hỏi xem, làm gì mà không đồng ý. Đi mấy hôm?
E: Chắc khoảng 5 hôm , em định nói dối đi công tác nhưng ngại quá
A: Nói dối đi mất vui, cứ nói thật đi
E: Em cũng nghĩ vậy, chắc không đi nữa mất
A: Em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ
E: Anh biết rồi còn hỏi , 34 tuổi rồi
A: 10 năm nũa cũng chắc không đi, 10 năm sau nữa cũng lại  không đi
E: Rồi sao nữa?
A:10 năm nữa muốn đi ,chắc ra biển kiếm con cá vàng nó đưa đi !!!!!
Em : He He! Anh  đừng có khích!
Trưa hôm sau
E: Ha Ha ! Em về nói không ngờ chồng em đồng ý. Trưa mai em bay rùi
A: Đấy ! Thấy không, cứ nghĩ xấu về đàn ông bọn anh
E: Thanks anh nhiều ! Hay anh đi vào đó chơi luôn đi ?
A: Đi sao được , còn công việc, nói với vợ đi đâu bây giờ ?
E: Thì cứ nói như em nói với chồng
A: Đơn giản vậy sao? Chồng em là đàn ông, còn vợ anh là đàn bà
E: Ê !Đừng xỏ xiên, trưa mai em lên đường
A: Ai dám xỏ xiên gì, đi chơi vui nhé
Bốn  hôm sau
A: Đi chơi nhiều không, vui chứ?
E: Em đi Vũng Tàu hai hôm, nay đang ở trên Sài  Gòn,  vui lắm.
A: Tranh thủ đi chơi tiếp đi
E: Đang tranh thủ đây, mai phải ra rồi , mấy hôm làm kẻ không gia đình thích quá.
A: Anh rất hiểu ! Hôn nhân là cái WC ,mà anh em mình lại mắc chứng... ị hơi bị lâu.!

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy ...

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh,
con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn,
con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích,
con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ,
thuyền con nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ,
con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ.

Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy,
nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… 

Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm
khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy.
ST

14 tháng 6, 2012

'Sơn nữ' Philippines


Hôm nay mình được làm Sơn Nữ đây cả nhà ạ.
(Xem thêm ở đây nha)

Hãy đọc chậm và ngẫm nghĩ...




1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
8. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
9. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
10. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.
Petalia.org

13 tháng 6, 2012

Sơn nữ

Sưu tầm mấy bức ảnh trên mạng . Vào xem thư giãn nhé!!!
  Các cô gái hòa mình với thiên nhiên đậm chất hoang sơ và huyền thoại như ngắm ánh bình minh trong sương sớm, ngắm hoa ban khoe sắc mùa xuân, hay thả hồn trong một tiếng chim lảnh lót đầu non, chẳng khác nào được nồng say trong vũ điệu xòe, hay lâng lâng trong men rượu cần ngọt lịm như một làn điệu trữ tình…
Những bộ quần áo được trút bỏ một cách nhẹ nhàng, mái tóc dài đen huyền búi lên cao, thân hình tuyệt mỹ của các sơn nữ dân tộc từ từ chìm dần xuống dòng suối tinh khiết. Làn da trắng ngần nhấp nhô, huyền ảo trong làn nước mát lạnh trong xanh của thiên nhiên. Thanh thoát những tiếng cười sơn nữ vọng giữa bốn bề toàn là núi, thoạt trông các cô gái như những tiên nữ trong bức tranh thủy mặc mờ mờ ảo ảo.
 Em gái Thái xuống suối
Dầm đôi ngực trắng phau
Em từ từ nâng váy
Lên cao tới đỉnh đầu
Bỗng nhiên từ nơi ấy
Bừng nở bông hoa đào.

Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm
Da của em ngần trắng
Da của mẹ, của cha
Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng của núi
Tay của đất của nương
Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem
Em tắm suối giữa mường
Tắm trong mối yêu thương
Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường 

(Bạc Văn Ùi)


Ở Tây Bắc, có ba dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của những cộng đồng người Thái: thứ nhất là điệu múa xoè, thứ hai là những cọn nước ngày đêm giã lúa, ngô và thứ ba là hình ảnh những người phụ nữ mang cả váy xoè tắm dưới dòng suối thật gợi cảm và kín đáo…

Ngày nay, với một chiếc váy xoè đen thường mặc, các cô gái Thái biến nó thành một phòng tắm di động kín đáo nhưng gợi cảm trên dòng sông. Với sự thuần nhuyễn của những động tác hình thể uyển chuyển, các cô gái có thể vừa mặc vừa tắm. Nghĩa là tắm đến đâu thì sẽ vén váy lên đến đó. Và váy được vén lên buộc kín phần ngực để lần lượt từng phần cơ thể đều được tiếp cận dòng nước tinh nghịch róc rách trên làn da trắng mịn. Cho đến khi phần thân thể dưới ngực được tắm gội thì những cô gái tiếp tục thả váy xuống và đứng gập người về phía dòng chảy, xoã tóc, tắm phần lưng trần và gội đầu. Rất khéo, cho đến khi tắm xong, váy rất hiếm khi bị ướt dù cơ thể thì đã no say mơn man với dòng nước mát…
Tắm trên sông Mã

12 tháng 6, 2012

Hình bạn Giang gửi này - Đàn Ông Trước và Sau Khi Lấy Vợ

Phù! Tiên s...bọn nhà mạng, chặn linh tinh cả vào blog đến khổ! Đây là mấy tấm hình của bạn Giang gửi cho mình để đăng lên blog cho các bạn thư giãn trong thời kỳ suy thoái tiền ít, người đông


                              






11 tháng 6, 2012

CHÂN DUNG LUNGBOTAY

Nó.. là ..đứa nào, áo phông đen quần bò xắn?























Chỉ thích chớp hình người đẹp...
Càng sexy càng..hứng!
Nó có đôi mắt gườm...
 và cái nhìn góc cạnh....
Luôn lườm đúng chỗ...
Hãy nhận dạng NÓ: 2 nốt ruồi lớn, một bên má trái, một bên mép phải...