Pages

3 tháng 3, 2015

Giã từ


Đã đến rồi, sao không ở lại?
Đã đi rồi, sao lại trở về?
Đường dài muôn dặm nẻo xa
Mái nhà dù nhỏ vẫn là cố hương

Nếu cất bước một lòng dứt hẳn
Giã từ kia, thuốc đắng một lần
Thời gian liều thuốc an thần  
Giúp lành muôn vết thương lòng nhân gian

Còn ở lại nguyện cùng tất cả
Sớm, trưa, chiều cơm nước vui vầy
Cuộc đời thanh bạch cũng hay
Chắc gì kiếp nữa bằng ngay kiếp này?

Giã từ nhé...đắn đo, suy nghĩ
Ngước mắt lên lau trán mồ hôi
Lắng nghe từng tiếng thở dài
Cửa nhà chưa khép, ai ơi...giã từ

BH 23/2/2015

6 nhận xét:

  1. Bắt chước Sơn thử một bài song thất lục bát. hic hic.

    Trả lờiXóa
  2. BH giỏi thật. Bài thơ lại quá hay, tớ rất thán phục.

    Trả lờiXóa
  3. Người ơi đừng có giã từ
    Đồng kham cộng khổ mới là chân tu
    Người ơi người chớ giã từ
    Còn con còn cháu giã từ được không ?
    Cửa nhà chưa khép ... đang trông
    Quên ngay hai tiếng được không , giã từ .

    Trả lờiXóa
  4. Hehe, làm bài này có người bạn tưởng mình đang có tâm trạng gì. Bài này làm cho bạn T lớp mình nhé, T nhỉ, thấy đúng hoàn cảnh k?

    Trả lờiXóa