(Trả lời bài 'Tìm' của Vô Danh)
Mải miết đi, rồi mải miết tìm
Cuộc đời dâu bể, kiếm chi em?
Đáy bể mò kim, kim chẳng thấy
Chỉ thấy thân cò mảnh mai thêm.
Sóng vẫn xô bờ, nước êm xuôi
Đi tìm trăng đọng gánh nước người
Cố giữ bao nhiêu trăng trong nước
Vỡ toang đôi gánh, thấy trăng trời.
Về thôi em nhé, đi về thôi
Ta đốt đuốc lên, tự mình soi
Con đường độc hành từng bước nhỏ
Từng bước ta gom, ấy cuộc đời…
BH 18/3/2013
Không tìm được từ gì để nói, nhắc lại từ đã quá cũ rồi : hay quá!
Trả lờiXóahay qua, tks Bach Hoa
Trả lờiXóa