Một chiếc lá rơi ra từ trang sách
Em nhớ mùa thu đã qua rồi
Chiếc lá vẫn vàng như khi nhặt
Trong tay em, chợt thoáng xa xôi
Đã hai mùa yên lặng, lá rơi
Và bao lần trăng nghiêng qua song cửa
Chỉ một lần anh ra đi lặng lẽ
Mùa đang rơi, một chiếc lá em cầm...
Thu nay đến rồi vàng giăng một góc sân
Vẫn những chiếc lá bơ vơ, xao xác ngõ
Em ấp chiếc lá xưa lặng lẽ
Ngỡ ôm cả mùa thu trong tay...
BH. 1988
Đề nghị BH làm thành 1 tuyển tập thơ, sao bài nào cũng hay quá thế!
Trả lờiXóaThơ hồi sinh viên ấy mà T à, bây giờ thì chắc k 'lãng mạng cách mạng' kiểu đó nữa rồi T a
Trả lờiXóaH có viết một số thơ cho yenlang.net, T thích đọc thơ mới thì xem bên đó nhé!
Trả lờiXóa