Pages

12 tháng 4, 2012

Màu xanh, màu đỏ

Bố và mẹ của một người bạn đang chiến đấu với tử thần, từng ngày, từng giờ. Còn người bạn của mình vừa chăm bố, chăm mẹ, vừa chiến đấu với việc sinh con, bình thản đón nhận tất cả.
Mình viết tặng bạn bài thơ chia sẻ.


Ta như tờ giấy trắng
Tự tô màu đỏ, xanh
Qua tháng năm
Qua năm tháng
Qua thăng trầm cuộc sống
Bức tranh ta đầy mầu sắc
Xanh, đỏ, tím, vàng…

Để khi về già
Ta miệt mài tẩy xoá  
Từng sắc màu
Từng sắc màu 
Do chính mình bôi lên
Lem nhem
Xanh, đỏ…

Cuộc sống
Đơn giản chỉ là thế:
Ta tô màu đỏ, xanh
Ta tẩy màu xanh, đỏ

Còn tờ giấy
Vẫn cứ trắng xoá
Vẫn cứ bình yên
Bên những màu sắc bôi lên
Nguyên sơ như chưa bao giờ
Trắng thế...

BH 12/4/2012

1 nhận xét:

  1. Có thể hơi triết lý một tý, nhưng giống như Đức Đạt Lai Lạ Ma 14 nói thôi: "Thật k hiểu được con người, khi còn trẻ họ đánh đổi sức khoẻ để kiếm thật nhiều tiền. Rồi khi về già, họ lại dùng hết tiền để mua lấy sức khoẻ".

    Trả lờiXóa