Pages

6 tháng 6, 2012

CỨ TƯỞNG... RỦ ĐI NHÀ NGHĨ

Hồi còn độc thân, một lần bạn Kiên hỏi bạn Phương ngót :
_Dạo này sao rồi,dẫn được cô nào về ra mắt ông bà già chưa?
_Thê thảm lắm, lần nào dẫn cũng chỉ tới cửa nhà là nàng phi xuống, nhìn tao với ánh mắt viên đạn, tát tao một cái rõ kêu, nói tao dê xồm khốn nạn rồi bắt xe ôm về.
_ Nàng khinh nhà nghèo à?
_Biết đâu, nhà tao kinh doanh khách sạn, nghèo sao được.
_À, Hoá ra nàng tưởng mày dẫn nàng vào nhà nghỉ..!

3 nhận xét:

  1. Úi chà chà, Hương đã biết đánh máy có dấu có khác, trổ tài đăng hai bài liền. Tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng của mình Hương nhé. He he. Vân đợi đọc nhiều bài viết nữa của Hương đây.

    Trả lờiXóa
  2. Úi già hôm nay thấy Hương viết có dấu hoành tráng nhẩy đăng hẳn 1 bài nuôn cho nó máu

    Trả lờiXóa
  3. Dấu má đầy đủ rồi . Học nhanh thôi mà , thỉnh thoảng vứt quần áo sang bên làm bài Hương nhé

    Trả lờiXóa