Pages

12 tháng 10, 2012

Em



Em, hãy nắm tay anh đi!
Giữ bàn tay anh thật chặt
Như ngày xưa, 20 năm
Trên khắp nẻo đường khó nhọc.

Em, hãy nói với anh đi!
Những lời yêu đương say đắm
Như ngày xưa, hai mươi năm
Khiến trái tim còn thổn thức.

Em, hãy viết cho anh đi!
Những lời nhớ thương chân thật
Như ngày xưa, hai mươi năm
Dù chỉ vài dòng rất ngắn…

Em,
Hãy nhìn vào mắt anh đi!
Chẳng cần làm gì thêm nữa
Như ngày xưa, hai mươi năm
Bình yên nơi đây, bến đỗ.

Em, hãy hâm nóng tình yêu này
Khi con tim vẫn còn biết khóc
Anh sợ một ngày anh sẽ mất
Những gì từng đã có, là em…

BH.12/10
(Tặng Lửng và những ai cùng tâm trạng)

4 nhận xét:

  1. Vân nghi là Hoa chỉ lấy cớ tặng Lửng bài thơ này để giãi bầy ước mong thầm kín của chính mình đây.

    Trả lờiXóa
  2. Không loại trừ! Có ai tin rằng mọi sự là vĩnh cửu phải không Vân. Cuộc sống là những đoá hồng, nhưng hoa hồng thì luôn có gai.

    Trả lờiXóa
  3. Ối giời ơi ! Sao cứ lại Lung thế này Hoa ?

    Trả lờiXóa
  4. Bởi Lửng thành thật nhất trên Blog, là nguồn cảm hứng cho nhiều người làm thơ mà! Phổng mũi tý đi!

    Trả lờiXóa