Hôm nay nhận được tin ba bạn Bạch Hoa bị cấp cứu nằm viện 1 tuần nay ở SG. Bọn tớ nhờ bạn Ngọc Thắng thay mặt lớp tới thăm ông chúc ông mau bình phục ,chóng khỏi bệnh và mạnh khỏe!
Cám ơn Ngọc Thắng đã thay mặt các bạn đến thăm ba mình ở bv trưa nay. Hẹn với Thắng vào buổi trưa mà mình phải đi Bình Dương đến tối mới về, chẳng vào ông cụ được. Chị mình nói lại là ông vui lắm, gửi lời cám ơn tất cả các bạn nhé.
Ba mình đã ra viện hôm nay. Bác gửi lời cám ơn mọi người. Chẳng biết Ngọc Thắng đến nói chuyện gì với bác mà bác thích lắm, khen Ngọc Thắng hết lời. Lúc gọi hỏi Thắng nghe nói cậu ấy với ba mình ôn lại .. kỷ niệm các bạn 12C, nào Hà, Hương, Giang, Trụ, Lân, Hưng, XThắng...
Ba tớ tuần sau sẽ ra viện. Các bạn nhắn tin thế này là tốt rồi, k cần lo lắng quá. Cám ơn các bạn nhiều!
Trả lờiXóaHoa ơi cho mình gửi lời hỏi thăm Ba chúc Ba mau khoẻ
Trả lờiXóaCám ơn Tâm, ông già nhà tớ cũng 80 tuổi rồi, cũng đã ổn rồi.
Trả lờiXóaCho Hà béo gửi lời 'chúc Bác mau khoẻ' Hoa nhé!
Trả lờiXóaCho Thúy gửi lời hỏi thăm ông nhé, chúc ông chóng khỏe thỉnh thoảng mời ông vào blog của lớp mình là thấy khỏe ngay mà!!
Trả lờiXóaCho mình gửi lời thăm Ba, chúc Bác mau khỏe Hoa nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Ngọc Thắng đã thay mặt các bạn đến thăm ba mình ở bv trưa nay. Hẹn với Thắng vào buổi trưa mà mình phải đi Bình Dương đến tối mới về, chẳng vào ông cụ được. Chị mình nói lại là ông vui lắm, gửi lời cám ơn tất cả các bạn nhé.
Trả lờiXóaBa mình đã ra viện hôm nay. Bác gửi lời cám ơn mọi người. Chẳng biết Ngọc Thắng đến nói chuyện gì với bác mà bác thích lắm, khen Ngọc Thắng hết lời. Lúc gọi hỏi Thắng nghe nói cậu ấy với ba mình ôn lại .. kỷ niệm các bạn 12C, nào Hà, Hương, Giang, Trụ, Lân, Hưng, XThắng...
Trả lờiXóa