Pages

6 tháng 12, 2012

Vô Thường



Điều mới cũng thành cũ
Khoảng khắc đến, rồi đi
Hôm nay dù vui mấy
Ngày mai cũng xa lìa

Điều gì rồi cũng qua
Nỗi buồn rồi cũng cạn
Khổ đau nào bất tận
Niềm vui sẽ nở hoa

Lá vàng thì rụng xuống
Mầm non lại đâm chồi
Người đi, không trở lại
Âu, cũng bình thường thôi…!

Biết đời vô thường vậy
Biển cuộc sống vô cùng
Mà sao ta vẫn thấy
Khoảng trống vắng lạ lùng…

BH 23/10

2 nhận xét:

  1. Điều gì rồi cũng qua
    Nỗi buồn rồi cũng cạn
    Khổ đau nào bất tận
    Niềm vui sẽ nở hoa.
    Hoa ơi mình thích nhất câu này

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Tâm, mình cũng thích đoạn này nhất.
    Đăng bài này thì bị 'anh xã' cho ngay lời 'phản bác' như sau:
    ... Bởi vì còn nuối tiếc
    Những gì đã trôi xa
    Làm sao ta còn kịp
    Chào đón cái đang là.

    Trống vắng rồi cũng qua
    Cuộc đời luôn đổi mới
    Tất cả cùng với ta
    Đón những gì đang tới.

    Trả lờiXóa