Pages

17 tháng 4, 2013

Con Gái

Cuối tháng con gái lên đường , ngày trở về con sẽ lớn rất nhiều , khác xa bây giờ . Tranh thủ chủ nhật rủ con gái đi chụp vài bức ảnh để khi xa nhớ con gái bố còn có cái giở ra mà ngắm nghía , có cái để so sánh lúc về con gái của bố trở thành thiếu nữ  xinh đẹp trưởng thành khác bây giờ ra sao . Ba năm thôi mà , sẽ rất nhanh thôi con nhé



 Con gái khoác ba lô sắn sàng cho ngày lên đường

 Luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng con gái nhé


 Bố khoác vai con tí nào







 Con gái chưa biết tạo dáng như chị đi cùng
















4 nhận xét:

  1. Sao tao đọc bài của mày thấy buồn buồn ý nhỉ ,khi vợ con đi rồi lại thấy nhớ ,chứ còn ở nhà không cảm nhận được đâu ,mày đi cùng đi ,nhà có 3 người thôi

    Trả lờiXóa
  2. Con gái giống mẹ quá, Kiên ơi quyết đi cùng vợ cùng con cho vui, biết đó biết đây

    Trả lờiXóa
  3. Bố Kiên có cả 2 người mẫu xinh đẹp thế!
    Bây giờ thế giới là một, lúc nào cũng có tel, email, thích thì hôm sau có mặt bên nhau.. không sao Kiên nhé!
    Xa nhau để mà hiểu nhau và chính là hiểu mình hơn đấy!
    Đọc lại bài 'Một Mình' đi nhé. Hic

    Trả lờiXóa
  4. Lung viết thấy tâm trạng quá tội nghiệp mày vợ con đi vắng về nhà buồn thì alo bạn bè đi nhậu nhé 3 năm cũng nhanh mà cũng lâu đấy cố gắng lên !!!!!

    Trả lờiXóa