(Ảnh Hồng Sơn CMC)
Ghé qua con phố tuổi thơ
Ghé qua con phố tuổi thơ
Có cơn gió cuốn giấc mơ về gần
Có giàn hoa giấy trắng tinh
Trưa hè vờn nắng lung linh khu nhà
Vài bông cúc tím đơm hoa
Vài nhành Sao Nhái như là bướm bay
Góc tường rêu cũ bám
đầy
Ô kìa ai rắc, trắng đầy cánh hoa
Cho tôi mượn chiếc chổi tre
Để tôi quét cả trưa hè xôn xao….
BH 19/4/2013
"Nhiều khi muốn đi về con phố xa, nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà.."
Trả lờiXóaNgồi yên thì ngồi yên, mà đi thì đi, bạn Như Hải phức tạp quá! Nhưng bài thơ gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Tx bạn
Trả lờiXóaHay ui là hay !
Trả lờiXóa