Pages

19 tháng 4, 2013

Tự Sự

Giống như mặt trời sắp lặn
Vội về sau ngọn núi xa
Ta ước giữ tia nắng cuối
Bồi hồi khi chiều đang tà…

Tuổi mình bao nhiêu rồi nhỉ
Còn bao nhiêu mùa trăng lên
Bao nhiêu lần được ngắm nắng
Có ai đó cận kề bên…

Sợ gì một màn đêm xuống
Sợ gì khi một mình ta
Cô đơn đôi khi cũng tốt
Nốt nhạc của một bài ca…

Vậy thì..thả tia nắng nhé
Cho mặt trời được về nhà
Ta ơi cứ vui đi nhé
Vì mai đâu biết còn ta…!

BH 19/4/2013

5 nhận xét:

  1. Trường hợp của Lửng phải viết là:
    Lửng ơi cứ vui đi nhé
    Xa vợ là.. một bài ca!

    Trả lờiXóa
  2. Không thể thế được ,tiêu chí của tao là chồng ở đâu vợ ở đó ,đêm dài lắm mộng

    Trả lờiXóa
  3. Mày chỉ được cái ném đá hội nghị, Hoa thay Lửng làm vài dòng tâm sự mong các bạn chia sẻ, mà hôm qua sau khi đi thăm mẹ bạn Phương ngót về Cụ cố Lửng bảo sẽ gọi điện hàng ngày báo cáo với Hoa là vẫn khoẻ để đợi đến ngày đoàn tụ vợ, con đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Lung ơi vui lên đi nhé
    Xa vợ là một bài ca
    Bài ca buồn hay vui nhỉ?
    Ngân lên bỗng tắt nửa chừng
    Bạn nặc danh hôm nào làm hẳn một bài hoàn chỉnh đê

    Trả lờiXóa
  5. Ngân lên rồi tắt nửa chừng ....
    Thế thì là bài ca gì
    khéo cẩn thận vợ trước khi đi nó gắn "Chíp"điều khiển từ xa thì hét tinh tướng

    Trả lờiXóa